Suýt mất rể hiền

Suýt mất rể hiền
TP - Cô Dương và anh Tiến yêu nhau được hai năm thì anh Tiến đi bộ đội. Hai người thề hẹn ngày anh Tiến trở về sẽ nên duyên chồng vợ. Gia đình anh Tiến coi Dương như con trong nhà.

Hết nghĩa vụ quân sự, Tiến về lại quê hương. Anh ngỡ ngàng trước sự đổi mới của quê mình. Nhưng khi đi qua cánh đồng làng, anh thấy có nhiều ruộng đất bị bỏ hoang, lúa thì sâu rạc cả lá. Tiến băn khoăn thì ông Thăng bố anh giải thích:

-Bây giờ nông dân chẳng mặn mà gì với cây lúa nữa đâu con ạ. Ai mà có sức khỏe là đi lên thành phố kiếm việc làm. Họ bảo làm xe ôm một tháng trên đó cũng kiếm được bằng cả năm cấy lúa, tội gì mà ở nhà.

Tiến không tìm cách đi làm ăn xa, anh gắn bó với quê hương, quyết tâm làm giàu từ chính mảnh đất quê mình. Nghĩ là làm, Tiến mạnh dạn thuê đất của hợp tác xã và xin bố mẹ cho vay tiền ngân hàng. Tiến đầu tư mở một trang trại chăn nuôi baba, cá chim trắng và trồng một số cây ăn quả. Anh đi học và mời kỹ sư về tư vấn cho mình kỹ thuật chăn nuôi.

Trong làng ai cũng lắc đầu nói Tiến liều, cũng có người nói Tiến “ngựa non háu đá”. Ngay cả ông Trịnh bố cô Dương cũng kịch liệt phản đối. Ông cấm con gái không qua lại với Tiến.

-Mày mà lấy nó rồi đến khi ngân hàng đè ra đòi nợ thì đừng vác mặt về nhờ cậy nhé. Ở xứ này thì trang trại cái nỗi gì! - Ông Trịnh mỉa mai.

Dương tin là Tiến sẽ thành công, cô ngày ngày vẫn ra giúp Tiến việc chăm nom trang trại để anh đi học. Sau hai năm cần cù, đầu tư vốn trang trại của Tiến đã làm cho người dân phải ngỡ ngàng. Mô hình kinh tế V.A.C của anh càng phát triển. Đứng từ xa người ta có thể nhìn thấy màu xanh của cây trái.

Lứa thu hoạch cá, baba đầu tiên, Tiến lãi cả trăm triệu. Trả ngân hàng xong, anh còn đầu tư thêm cho trang trại nhiều thiết bị mới. Trang trại của Tiến đã thu hút nhiều bạn trẻ thất nghiệp do các xí nghiệp giảm lao động.

Ông Trịnh ngượng ngùng khi Tiến mang cá và baba sang biếu. Trong bữa cơm đãi con rể tương lai, ông Trịnh cứ  gật gù: “Bọn trẻ giờ giỏi thật”.

Bài tham gia chuyên mục Sau lũy tre làng xin gửi về hộp thư sauluy@gmail.com hoặc gửi đến Tòa soạn báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG