Google News

SOẠN GIẢ TUỆ MINH: MỘT NIỆM CUỐI VÀ HÀNH TRÌNH GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT

Một đời người có thể trôi qua trong sự bình thường, ít tiếp cận với tôn giáo hay tri thức tâm linh. Tuy nhiên, theo quan niệm của nhiều người, khoảnh khắc cuối cùng của đời người nếu khởi lên một Ý niệm Thiện lành, trong sáng - vẫn có thể mang ý nghĩa đặc biệt đối với hành trình tinh thần của họ...

Câu chuyện của cụ Nguyễn Thị D (sinh năm 1933, quê tại xã Kim Sơn, nay thuộc xã Đoài Phương, Hà Nội) là một trường hợp như vậy. Cụ là người phụ nữ giản dị, cả đời chủ yếu chăm lo cho gia đình, nuôi dạy năm người con (ba trai, hai gái) trưởng thành. Trong cuộc sống, cụ được nhận xét là hiền lành, chân thật, không ganh ghét, luôn mong muốn những điều tốt đẹp cho người thân và hàng xóm.

Dù không có điều kiện tìm hiểu sâu về Chánh Pháp, nhưng ở những năm cuối đời, thông qua người thân, cụ có tiếp cận một số nội dung mang tính hướng Thiện - hướng Giác Ngộ Giải Thoát, qua một số bộ sách của soạn giả Tuệ Minh. Từ đó, cụ hình thành một niềm tin giản dị với mong muốn được hướng về những giá trị an lành, tốt đẹp nơi Thế Giới của Mười Phương Chư Phật…

Bộ sách của soạn giả Tuệ Minh

Khi sức khỏe suy yếu, cụ được đưa về nhà để chăm sóc. Trong những ngày cuối đời, người thân đã ở bên động viên cụ giữ tâm lý nhẹ nhàng, buông bỏ những lo lắng, không vướng bận và hướng đến sự an ổn trong nội tâm...

Theo chia sẻ từ gia đình, cụ ra đi trong trạng thái thanh thản, hơi ấm tụ ở đỉnh đầu. Những biểu hiện về thân thể trong thời điểm này được người thân cảm nhận theo góc nhìn tâm linh, như một dấu hiệu tích cực trên con đường trở về với Thế Giới của Mười Phương Chư Phật.

Câu chuyện không nhằm khẳng định hay chứng minh một quan điểm tuyệt đối, mà gợi mở một suy ngẫm: việc sống Thiện lành, luôn dùng "Thấy, Nghe, Nói, Biết" không bực tức, giữ tâm trong sáng và nuôi dưỡng những Ý niệm tích cực có thể mang lại sự bình an, đặc biệt trong những thời khắc quan trọng của cuộc đời...

Qua đó, nhiều người cho rằng tu tập không nhất thiết nằm ở việc hiểu biết nhiều, mà ở khả năng giữ được tâm an, biết buông bỏ và hướng Thiện khi cần thiết. Đây cũng là một góc nhìn để mỗi người tự chiêm nghiệm và lựa chọn cách sống phù hợp cho mình.