Slaven Bilic: Quái kiệt diệt xe tăng

Slaven Bilic: Quái kiệt diệt xe tăng
TP - Đằng sau kỳ tích chiến thắng 2 - 1 hết sức thuyết phục của Croatia trước ứng viên nặng ký Đức là một cái tên quen mà lạ: Slaven Bilic.
Slaven Bilic: Quái kiệt diệt xe tăng ảnh 1
HLV Slaven Bilic

10 năm trước, Bilic cũng góp mặt trong thành phần Croatia hạ gục Đức tại tứ kết World Cup 1998 với tỷ số 3-0 và ở trận bán kết, dù không thể vượt qua Pháp nhưng Bilic vẫn bị các CĐV áo lam coi như kẻ thù vì pha đóng kịch quá khéo của Bilic đã khiến trung vệ Laurent Blanc, một trong những cầu thủ hay nhất của Pháp tại World Cup năm đó, phải lỗi hẹn với trận chung kết.

10 năm sau, khi trở thành HLV trẻ nhất tại Euro 2008 (39 tuổi), Bilic vẫn giữ nguyên phong thái chịu chơi như lúc còn là cầu thủ. Bilic là HLV duy nhất tại Euro 2008 xỏ khuyên tai, ham mê nhạc rock, mà lại thể loại heavy-metal và có thể chơi ghi ta.

Sau trận ra quân kém thuyết phục của các cầu thủ Croatia, thay vì lên lớp mắng mỏ học trò, Bilic lại nhốt họ trong phòng thay quần áo để nghe nhạc rock, một phong cách huấn luyện chắc chắn sẽ không “đụng hàng” ở Euro 2008.

Trông vẻ ngoài lãng tử chịu chơi là vậy nhưng phong cách làm việc của Bilic lại cực kỳ chặt chẽ và khoa học, rất hợp với tấm bằng luật sư mà Bilic sở hữu bên cạnh chứng chỉ hành nghề HLV.

Khi mới lên làm HLV trưởng Croatia tại vòng loại Euro 2008, Bilic từng thẳng tay đuổi cổ ba trụ cột Darijo Srna, Ivica Olic và Bosko Balaban vì tội trốn trại đi chơi đêm nhưng sau này khi họ hối lỗi, Bilic đã mở rộng cánh cửa trở lại với họ.

Và cuối cùng như tất cả đã biết, Srna và Olic chính là tác giả hai bàn thắng của Croatia vào lưới Đức, giúp đội bóng của Bilic tạo nên bất ngờ lớn nhất Euro 2008 cho tới thời điểm này.

Nhìn Bilic đứng chỉ đạo bên ngoài sân, người ta có liên tưởng tới hình ảnh của Jose Mourinho và Sir Alex Ferguson, những nhà cầm quân luôn biểu thị xúc cảm mạnh mẽ sau mỗi tình huống bóng trên sân.

Bilic nhảy cẫng lên ăn mừng như một đứa trẻ khi Srna ghi bàn, ôm đầu tiếc nuối khi Niko Kranjcar bỏ lỡ cơ hội và hùng hổ lao tới tranh luận với trọng tài bàn Stephane Lannoy về tình huống mà Bilic cho là trọng tài chính Frank De Bleeckere đã bắt chưa chính xác.

Trong khi người đồng nghiệp bên phía Đức, Joachim Loew, nhẹ nhàng như một người mẫu thì Bilic hầu như không lúc nào ngồi yên một chỗ. Trong trận đấu đêm 12/6, đã có ít nhất hai lần Bilic bị nhắc nhở vì vượt quá ranh giới của khu vực kỹ thuật. Phải chăng vì nhiệt huyết của Bilic ở bên ngoài sân đã truyền tới học trò nên các cầu thủ Croatia đã có một trận đấu để đời như vậy? 

Từng có thời gian thi đấu bên nhau cho CLB Karlsruher SC ở Bundesliga nhưng phong thái của Bilic và Loew khi thành HLV lại hoàn toàn khác nhau.

Nổi danh hơn Loew khi còn là cầu thủ và lại đánh bại đồng đội cũ một cách tâm phục khẩu phục trên băng ghế huấn luyện, chắc chắn rồi đây bóng đá châu Âu sẽ phải nhớ lấy cái tên Bilic.

MỚI - NÓNG
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
TPO - Cầu truyền hình "Dưới lá cờ Quyết Thắng" đưa khán giả gặp gỡ những cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ai trong số họ cũng có những câu chuyện đáng nhớ về chiến trường xưa. Những kỷ niệm của họ làm sống dậy cả một thời oanh liệt.
Hà Nội làm tiếp đường trên cao từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy hơn 8.500 tỷ đồng
Hà Nội làm tiếp đường trên cao từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy hơn 8.500 tỷ đồng
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố Hà Nội tiến độ lập báo cáo và đề xuất chủ trương đầu tư 10 dự án đầu tư công và 1 dự án tư theo hình thức PPP (đối tác công - tư) để hoàn thiện và thực hiện trong thời gian tới, trong đó có dự án đường trên cao Vành đai 2 từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy.