Sinh viên HUTECH làm sự kiện hoành tráng, mới lạ về truyện cổ tích Tấm Cám

0:00 / 0:00
0:00
Sinh viên Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) vừa tự tay tổ chức sự kiện Tạp kỹ "Miên ái" với chủ đề "Cuối cùng cũng chỉ là tình yêu", khai thác câu chuyện tình yêu qua hai nhân vật Tấm và Cám trong truyện cổ tích "Tấm Cám" một cách mới lạ, độc đáo, gây ấn tượng mạnh trong đông đảo khách tham dự.

Đây là hoạt động kết thúc học phần Quản trị sự kiện của các bạn, đồng thời sự kiện được tổ chức nhằm kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn HUTECH.

Sinh viên HUTECH làm sự kiện hoành tráng, mới lạ về truyện cổ tích Tấm Cám ảnh 1

“Miên ái” - sự kiện Tạp kỹ hoành tráng, chuyên nghiệp do sinh viên Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành HUTECH thực hiện

Xuất phát từ câu chuyện cổ tích Tấm Cám, sinh viên HUTECH đã mang đến một góc nhìn mới, một khía cạnh mới của câu chuyện thông qua khai thác sâu nội tâm nhân vật về tình yêu - không chỉ tình yêu lâu dài mà là quãng đường đi tìm tình yêu thật sự.

Sự kết hợp tinh tế của nhiều tiết mục ở đa dạng thể loại khác nhau, từ nhảy, múa, hát, kịch qua các phần Đố kỵ, Đánh mất, Tìm lại, Ngoại truyện như nhảy Bống bống bang bang, kịch Chị ngã em nâng, hát Vọng nguyệt, hát Duyên mình lỡ,… đã diễn tả rõ nét ý tưởng độc đáo của sinh viên, đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc từ các tình tiết xoay quanh các nhân vật trong Tấm Cám để cuối cùng đọng lại chính thông điệp về tình yêu mà những bạn trẻ làm sự kiện muốn truyền tải.

Sinh viên HUTECH làm sự kiện hoành tráng, mới lạ về truyện cổ tích Tấm Cám ảnh 2

Nhiều tiết mục ở các thể loại khác nhau cùng hòa quyện tạo nên đêm thưởng thức nghệ thuật mãn nhãn

Đáng chú ý, sự kiện không chỉ tạo ấn tượng ở cách khai thác nội dung mới lạ mà còn ở khâu tạo sân khấu độc đáo. Vượt ra ngoài khuôn khổ sân khấu hình chữ nhật thông thường, sinh viên đã sáng tạo, mang đến một sân khấu có sự kết hợp giữa sân khấu hình chữ nhật, sân khấu cong và sân khấu tròn với thảm trắng và phủ hoa tươi tạo nên một không gian lung linh, hoành tráng, cứ ngỡ là một chương trình được tổ chức bởi những người làm nghề chuyên nghiệp.

Là khán giả tham dự sự kiện, bạn Phạm Thị Ngọc Huyền - sinh viên HUTECH bộc lộ cảm xúc: "Em thật sự rất bất ngờ khi các anh chị tự tay tổ chức một sự kiện chuyên nghiệp, độc đáo như thế. Từ nội dung, đến âm thanh, ánh sáng, sân khấu, các khâu hậu cần đều rất chỉn chu, để lại nhiều ấn tượng trong em cũng như đông đảo các bạn tham dự ở đây. Qua đây, em học hỏi được nhiều kinh nghiệm và tiếp thêm động lực để em tổ chức các sự kiện trong chương trình học sắp tới".

Được biết, để tổ chức sự kiện này, sinh viên HUTECH đã tự tay làm tất cả các khâu như những chuyên viên tổ chức sự kiện chuyên nghiệp. Các bạn phân ra từng team, gồm các team như ban tổ chức, thư ký, âm thanh ánh sáng, thiết kế, trang trí, lễ tân đối ngoại, marketing, hậu cần, tiết mục, nội dung và thực hiện các công việc chuyên môn cụ thể.

Sinh viên HUTECH làm sự kiện hoành tráng, mới lạ về truyện cổ tích Tấm Cám ảnh 3

Các thành viên trong ekip thực hiện sự kiện là những sinh viên còn ngồi trên ghế nhà trường

Nói về quá trình làm việc, bạn Nguyễn Triều Ngân - Trưởng Ban tổ chức chương trình cho biết: "Chúng em phân chia thành nhiều team khác nhau, mỗi team chịu trách nhiệm một mảng chính. Trong quá trình làm việc, các bạn không phân chia rạch ròi mà đều cùng hỗ trợ nhau để hoàn thành công việc chung một cách trơn tru".

"Qua quá trình làm việc thực tế, em học được rất nhiều kinh nghiệm giá trị trong việc tổ chức một chương trình, nhất là rèn tính phản xạ khi sự cố phát sinh và tính trách nhiệm trong công việc. Chắc chắn điều này sẽ giúp ích em rất nhiều trong công việc tương lai của mình", Triều Ngân cho biết thêm.

Nổi bật định hướng đào tạo mang tính ứng dụng cao, HUTECH luôn tạo điều kiện để sinh viên "làm thật để học thật" như thế ngay từ lúc bước chân vào giảng đường. Đối với sinh viên Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, tổ chức chương trình là một kỹ năng quan trọng khi làm nghề, vì vậy các bạn được trải nghiệm "xắn tay áo" làm sự kiện thực tế liên tục để vững vàng kỹ năng chuyên môn, giàu trải nghiệm, tự tin đảm nhiệm tốt công việc của mình sau tốt nghiệp.

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.