Sau ly hôn có thể là bạn?

Ảnh minh họa: internet
Ảnh minh họa: internet
TPO - Sau ly hôn vẫn có thể là bạn tốt của nhau, đừng nghĩ nhiều về quá khứ. Tình bạn của bố và mẹ sẽ mang lại niềm vui trọn vẹn cho con cái. Niềm vui nên nhân đôi và nỗi buồn sẻ nửa thì cuộc sống sẽ có ý nghĩa và nhẹ nhàng hơn.

Tôi và anh học với nhau từ lớp 6 đến hết 12. Tôi nhận lời yêu anh khi cả 2 cùng đỗ đại học. Anh vào trường Bách khoa còn tôi trường Kinh tế. Hai trường cũng gần nhau nên rỗi rãi anh thường đón tôi đi chơi. Sinh viên nghèo, quán cóc vỉa hè là đích đến của nhiều đôi trẻ. Tình yêu đẹp được minh chứng bằng một đám cưới khi cả hai đều đã ra trường và có việc làm ổn định.

Sau hai năm tổ ấm của chúng tôi đón thành viên mới, thằng bé hay ăn chóng lớn, bố mẹ chồng và chồng tôi lúc nào cũng rạng ngời, mãn nguyện vì con. Chồng tôi bắt đầu kiếm được nhiều tiền hơnnhờ công việc liên doanh với nước ngoài. 

Cu Tũn được gần hai tuổi, tôi cho con cai sữa để đi nhà trẻ. Thằng bé không quen, nó khóc ngằn ngặt, biếng ăn đến gầy tọp đi. Bố mẹ chồng và chồng tôi xót ruột, bắt tôi bỏ việc ở nhà chăm con. Chồng tôi bảo có đủ tiền cho cả tôi và con. Bao nhiêu năm học hành, bao hoài bão ước mơ, công việc đang thuận lợi nên tôi không chấp nhận nghỉ việc. Thế là chiến tranh từ lạnh sang nóng nổ ra.

 Đến lúc cu Tũn được 3 tuổi, biết là khó có thể tìm được tiếng nói chung, không muốn cuộc sống hôn nhân nặng nề, nhưng chúng tôi đồng thuận giải thoát cho nhau. Tôi nuôi cu Tũn còn anh chu cấp kinh tế đầy đủ và chăm sóc chu đáo cho con khi có dịp.

3 năm trôi qua, thời gian đã giúp xoa dịu hai cái đầu nóng. Tôi và anh trở lại tình bạn như những ngày còn đi học. Cu Tũn vào lớp 1, anh đến cùng tôi đưa con đi khai giảng và cho biết anh đã tìm được nửa kia của mình, tôi mừng cho anh. Một năm sau đó tôi cũng xây dựng gia đình mới. Vợ anh và chồng tôi đều là những người sống tình cảm, biết điều nên hai gia đình trở thành thân thiết. Cu Tũn hay khoe với mọi người là nó có hai bố và hai mẹ.

Tôi nghĩ sau ly hôn vẫn có thể là bạn tốt của nhau, đừng nghĩ nhiều về quá khứ. Tình bạn của bố và mẹ sẽ mang lại niềm vui trọn vẹn cho con cái. Niềm vui nên nhân đôi và nỗi buồn sẻ nửa thì cuộc sống sẽ có ý nghĩa và nhẹ nhàng hơn.

Theo TPO
MỚI - NÓNG