'Sát thủ có khuôn mặt trẻ thơ' tuyên bố giải nghệ

'Sát thủ có khuôn mặt trẻ thơ' tuyên bố giải nghệ
TPO - Tiền đạo kỳ cựu đang khoác áo Manchester United- Ole Gunnar Solskjaer, đã tuyên bố từ giã sự nghiệp thi đấu, tờ The Sun khẳng định.
'Sát thủ có khuôn mặt trẻ thơ' tuyên bố giải nghệ ảnh 1
Tạm biệt. Ảnh: AP

Solskjaer là người hùng sân Old Trafford khi anh đã ghi bàn thắng quyết định giúp Man United giành danh hiệu vô địch Champions League 1999, sau khi vào sân từ băng ghế dự bị.

Tuy nhiên, 'Sát thủ có khuôn mặt trẻ thơ' gần như không thi đấu trong suốt 4 năm qua vì bị chấn thương đầu gối hành hạ và anh cũng không thể ra sân trong thời gian tới.

Đó chính là nguyên nhân dẫn tới tuyên bố từ giã bóng đá của Ole Gunnar Solskjaer.

Lần cuối cùng Solskjaer khoác áo Man United chính là lần thua Chelsea trong trận chung kết FA Cup ngày 19/5 vừa qua, khi anh vào sân từ băng ghế dự bị ở thời gian thi đấu hiệp phụ.

Năm trước, anh được chỉ định làm đại sứ của CLB - một vai trò giúp anh sẽ tiếp tục cống hiến cho đội bóng ở vị trí HLV đội trẻ trong tương lai.

Mùa trước, Solskjaer đã trở lại sau thời gian vắng mặt và ghi được 11 bàn giúp "Quỷ đỏ" giành danh hiệu vô địch Premier League. Tính đến nay, anh đã có 366 lần khoác áo Man United và đã ghi được 126 bàn thắng.

Solskjaer gia nhập Man United từ đội bóng quê hương Molde với giá 1,5 triệu bảng năm 1996, và cùng "Quỷ đỏ" giành nhiều vinh quang, đáng kể là 7 danh hiệu vô địch, đặc biệt là cú ăn ba năm 1999.

Với việc tuyên bố giải nghệ, Solskjaer đã đưa Ferguson vào tình cảnh khó khăn. Hiện đội bóng chỉ còn 3 tiền đạo Wayne Rooney, Louis Saha và Carlos Tevez, trong đó chỉ có Tevez là đang sung sức.

Còn tiền đạo đến từ Trung Quốc- Dong Fangzhou, thì hầu như không được nhắc đến, bởi anh chỉ mới một lần ra sân trong 3 năm qua. Trong trận thắng Tottenham, anh cũng được đăng ký dự bị nhưng không vào sân.

Anh Quốc
Theo AP

MỚI - NÓNG