Sạt lở nghiêm trọng, năm căn nhà bị cuốn trôi

Hiện trường vụ sạt lở tại xã Nhơn Đức (huyện Nhà Bè) vào đêm 28-8 làm 1 người chết, 5 căn nhà bị cuốn trôi. Ảnh: LT
Hiện trường vụ sạt lở tại xã Nhơn Đức (huyện Nhà Bè) vào đêm 28-8 làm 1 người chết, 5 căn nhà bị cuốn trôi. Ảnh: LT
TP - Đêm 28-8, bờ sông rạch Dơi, đoạn qua địa bàn ấp 4, xã Nhơn Đức (huyện Nhà Bè, TPHCM) bất ngờ sạt lở, cuốn trôi 5 căn nhà, chôn vùi một nạn nhân. Một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nạn khai thác cát, xây dựng trái phép.

> Thấp thỏm bên miệng Hà Bá

Hiện trường vụ sạt lở tại xã Nhơn Đức (huyện Nhà Bè) vào đêm 28-8 làm 1 người chết, 5 căn nhà bị cuốn trôi. Ảnh: LT
Hiện trường vụ sạt lở tại xã Nhơn Đức (huyện Nhà Bè) vào đêm 28-8 làm 1 người chết, 5 căn nhà bị cuốn trôi. Ảnh: LT.
 

Đêm kinh hoàng

Sáng 29-8, 5 căn nhà trong hẻm 18/11 Lê Văn Lương bị chìm hoàn toàn. Sông xâm lấn vào bờ hơn 12m, trên suốt chiều dài gần 20m. Từ đêm trước, hàng chục cán bộ chiến sỹ, người nhái thuộc lực lượng cứu hộ Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TPHCM miệt mài lặn tìm thi thể ông Võ Văn Tài (SN 1956) và trục vớt đồ đạc, tư trang của các hộ dân.

Bà Trần Thị Mai (49 tuổi), vợ nạn nhân khóc ngất bên bờ, kể: Lúc chuẩn bị ngủ thì căn nhà rung chuyển. Mọi người ôm các cháu đạp cửa chạy ra ngoài. Chồng tôi bê tủ đựng tiền, tư trang ra tới cửa thì căn nhà chuồi xuống sông, đổ nát. Lực lượng cứu hộ và hàng xóm tìm kiếm cả đêm nhưng vẫn chưa thấy ông ấy.

Chị Huỳnh Thị Hoàng Anh (SN 1991) bàng hoàng: 6 người trong nhà không kịp thoát ra và đều bị thương. May mà nước chỉ sâu đến cổ. Chúng tôi kêu cứu và được hàng xóm dùng xà ben phá cửa kéo lên bờ.

Căn nhà chị Anh mua giấy tay với giá 185 triệu đồng và dọn về ở cách nay hai tháng. Một cán bộ cứu hộ cho biết may mắn là có trụ đèn tín hiệu đường thủy cản địa nên 4/5 căn nhà bị sụp thẳng đứng, không chuồi xuống sông nên kết cấu còn khá nguyên vẹn. Nhờ vậy, những người bên trong 4 căn nhà không bị chôn vùi.

Đến 11 giờ 30 ngày 29-8, thi thể nạn nhân được tìm thấy. Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Chủ tịch UBND xã Nhơn Đức cho biết vụ sạt lở đã làm 4 hộ, 17 người mất nhà, gây thiệt hại khoảng 700 triệu đồng.

Hầu hết nạn nhân là công nhân, buôn bán nhỏ, làm thuê và mới đăng ký tạm trú 2-3 tháng, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Trước mắt, chính quyền địa phương thuê nhà tạm cư cho người dân và hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ mất nhà và 2 triệu đồng/hộ có người chết.

Rút ruột sông Rạch

Tháng 5-2009, nơi đây từng xảy ra sạt lở làm 4 căn nhà bị cuốn trôi. Không chỉ khu vực dân cư, cầu Rạch Dơi cũng đang bị đe dọa sạt lở. Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh cho biết khu vực trên có tốc độ xói lở rất cao. 5-6 năm trước, 5 căn nhà gặp nạn cách mép sông hơn 12m. Sau khi xảy ra sạt lở, ít nhất 7 căn nhà khác nằm trong vùng nguy hiểm, cần phải di dời khẩn cấp.

Nhiều người dân địa phương cho biết hoạt động khai thác cát trái phép vẫn diễn ra lén lút tại khu vực trên và phía thượng nguồn các con sông Sài Gòn, Lòng Tàu, Mương Chuối… dù UBND TPHCM đã có chỉ thị nghiêm cấm. Hằng ngày, các ghe nhỏ dùng máy bơm hút cát, gom vào các ghe lớn chở đi.

Hoạt động này diễn ra rầm rộ vào lúc nửa đêm, rạng sáng. Khi bị phát hiện, những ghe này chạy sang bờ bên kia (tỉnh Long An) hoặc lách vô rạch nhỏ để trốn, sau đó quay lại tiếp tục khai thác.

Theo Thạc sỹ Phan Công Bằng, Trưởng phòng Quản lý giao thông đường thủy Sở GTVT TPHCM, tình trạng sạt lở gia tăng do nạn khai thác cát trái phép, lấn chiếm, san lấp sông, rạch tràn lan làm cản trở tốc độ dòng chảy, việc xây dựng nhà ngay sát ven bờ sông, kênh, rạch dẫn đến gia tăng tải trọng lên bờ sông.

Tối 28-8, tại tổ 1, khu 1, phường Yết Kiêu, TP Hạ Long (Quảng Ninh) một ngôi nhà đã đổ sập do sạt lở đất. Trước đó nhà này và ba hộ khác đã nằm sát vực sâu do việc mở rộng đường để thi công xây kè chống sạt lở. Rất may không có thương vong về người nhưng khiến hàng loạt hộ dân sống xung quanh sống trong sợ hãi vì xuất nhiện hàng loạt vết nứt lớn…

Chủ ngôi nhà bị sập là ông Nguyễn Xuân Hòa. Khi sự cố xảy ra ông Hòa và toàn bộ gia đình đang phải đi thuê nhà bởi từ trước đó nhiều ngày hàng loạt vết nứt nguy hiểm xuất hiện trong nhà. Ông Hòa cho biết nguyên nhân dẫn đến ngôi nhà bị sập là do việc thi công Dự án mở rộng nút giao thông ngã tư Loong Toòng và xây kè ngăn sạt lở gây ra.

Nhà ở nằm trên đồi cao cách mặt đường khoảng gần 15 mét, và nhà thầu đã bóc dỡ đất phía dưới vào sát vào chân nhà để xây kè taluy. Điều đáng nói là đơn vị thi công không liên tục nên mấy trận mưa trước khi xảy ra tai nạn đã gây lở đất, gãy đổ cây cối tại khu vực kè thi công và đến nay thì đổ nhà.

Tại hiện trường, một phần ngôi nhà đổ sập đã rơi xuống đường, phần còn lại chênh vênh trên vực cao. Việc thi công đoạn kè này cũng khiến 6 hộ dân khác cũng nằm trong khu vực này vào tình trạng nguy cơ sạt lở rất cao.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cùng phu nhân đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân tại sân bay Belgrade ngày 7/5. (Ảnh: Reuters)
Thông điệp của Chủ tịch Trung Quốc khi thăm Serbia đúng dịp tưởng niệm vụ ném bom của NATO
TPO - Được hộ tống bởi các máy bay chiến đấu MIG-29, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Serbia tối 7/5. Chuyến thăm được bảo vệ an ninh chặt chẽ diễn ra đúng vào dịp tưởng niệm 25 năm Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thả bom vào Đại sứ quán Trung Quốc, khiến ba nhà báo Trung Quốc thiệt mạng.