Sập giàn giáo, 8 người thương vong: Nỗi đau đổ ập xuống đầu

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đang tìm kiếm, đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường. Ảnh: Việt Văn
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đang tìm kiếm, đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường. Ảnh: Việt Văn
TP - Giàn giáo công trình tòa nhà Saigon South Office 1 trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7 TPHCM, bị sập vào 7h sáng qua làm 3 người tử vong, 5 người bị thương.

“Chỉ mong có phép màu để bố vẫn còn sống”

Trong lúc các công nhân đang thi công đổ bê tông 1.200m2 sàn ở lầu một công trình tòa nhà thương mại 17 tầng, giàn giáo đổ sập. Một số công nhân chạy tán loạn, 8 người bị bê tông đè lên. Ba trong số đó tử vong gồm: Nguyễn Cao Kỳ (SN 1992), Dương Văn Nghĩa (SN 1976, đều ở An Giang); riêng thi thể ông Đặng Văn Hai (SN 1959, quê Vĩnh Long) đến đêm qua vẫn kẹt lại trong đống đổ nát. Năm người được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương, gồm: Đoàn Hồng Công (SN 1986, quê Kiên Giang), Nguyễn Thị Thúy Em (1979, quê An Giang, vợ anh Nghĩa),  Lê Ngọc Mai (51 tuổi ở Quảng Ngãi), Trần Thị Mười Ba (1970, trú tại Trà Vinh), Lê Văn Nhựt (1983, trú Vĩnh Long).

Khoảng 8 giờ ngày 10/7, các xe cấp cứu đã đưa 4 nạn nhân là Đoàn Hồng Công, Nguyễn Thị Thúy Em, Lê Ngọc Mai và Trần Thị Mười Ba đến Bệnh viện FV cấp cứu. Ba nạn nhân Công, Em, Mười Ba chỉ bị chấn thương nhẹ kèm choáng đã được các bác sĩ nơi đây kiểm tra, xét nghiệm và theo dõi. Riêng nạn nhân Mai bị thanh sắt đâm xuyên từ bụng lên ngực, xuyên thủng dạ dày, một phần phổi và gan đã được ê kíp bác sĩ Bệnh viện FV phẫu thuật. Đến tối qua sức khỏe ông Mai đã ổn định, đang nằm ở phòng săn sóc đặc biệt. Ngồi thẫn thờ đợi tin chồng đang mổ, bà Huệ, vợ ông Mai, nghẹn ngào: “Gia đình khó khăn nên mấy năm nay vợ chồng lên TPHCM mưu sinh. Sáng nay đang đi làm thuê cho người ta thì hay tin ông bị gặp nạn nên chạy tới đây”.

Tối qua, thi thể của bố là ông Đặng Văn Hai vẫn đang còn trong đống đổ nát, người con trai Đặng Thành Kha, 31 tuổi, thất thần ngồi chờ tin tức về bố trong khi các lực lượng vẫn nỗ lực tìm kiếm. “Gia đình gồm bố và người anh lên TPHCM làm công nhân cho công trình này được 2 tháng nay. Nghe tin công trình bị sập, tôi từ Vĩnh Long bắt xe lên đây, giờ chỉ mong có phép màu để bố vẫn còn sống”, anh Kha khóc nói. Bà Dung, vợ ông Hai, ngồi gào khóc cùng con trai. Sáng 10/7, bà Dung lo cơm nước cho ông Hai ăn xong rồi đi làm. Khoảng 8 giờ, một số người làm cùng ông Hai báo tin dữ. “Không thể tin được đây là bữa sáng cuối cùng tôi lo cho ông”, bà Dung nghẹn ngào.

Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, nhà thầu thi công lập tức xé bảng thông báo thi công công trình. Tuy nhiên, người dân sống xung quanh khu vực này nói rằng, cao ốc Saigon South Office được nhà thầu thi công tên H.B xây dựng 2 tháng nay.

Bám cây sắt lủng lẳng

Một số công nhân kể lại, sáng 10/7, do công trình đổ bê tông nên chỉ có một số công nhân đến sớm làm việc. Khoảng hơn 7h sáng, một số công nhân vào làm. Lúc đó, có 4 người đứng phía trên giàn giáo, còn 5 người đứng ở phía dưới. Bất ngờ, giàn giáo sập xuống khiến 3 người ở dưới bị chôn vùi. May mắn, 4 người đứng ở phía trên chỉ bị thương. Anh Lê Văn Nhựt kể, khi anh đang đưa sắt cho một công nhân khác thì bất ngờ giàn giáo đổ ào ào. “Tôi đứng ngay chỗ giàn giáo sập và bị rơi xuống đất, may chỉ trầy xước”, anh Nhựt nói. 

Sập giàn giáo, 8 người thương vong: Nỗi đau đổ ập xuống đầu ảnh 1

Nạn nhân Lê Ngọc Mai bị thanh sắt đâm xuyên bụng và ngực được đưa vào Bệnh viện FV cấp cứu. Ảnh: Lê Nguyễn

Thoát chết khi đu ở cây sắt để ra khỏi đống đổ nát, ông Ngô Văn Lâm, 41 tuổi, công nhân đổ bê tông tại công trình, vẫn còn thất thần. “Khi đang làm việc thì bất ngờ giàn giáo đu đưa rồi đổ sập. Tôi cùng nhiều công nhân khác chạy tán loạn. Thấy cây sắt đang lủng lẳng ở tầng một, tôi đu vào rồi nhảy xuống được”, ông Lâm kể lại. Theo các công nhân, công trình này được khởi công xây dựng ngày 27/5 để làm trung tâm thương mại với chiều cao 17 tầng.

Đến 20 giờ tối qua, ông Hà Phước Thắng, Trưởng Ban quản lý khu Nam, cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực để đưa người đang mắc kẹt tại hiện trường, đưa nạn nhân ra ngoài. Về nguyên nhân ông Thắng nói công an đang điều tra. Theo ông Thắng, công trình được cấp phép ngày 13/5 và bắt đầu khởi công xây dựng ngày 27/5. Đây là công trình được xây dựng để làm trung tâm thương mại với thiết kế 1 tầng hầm, 17 tầng cao, 1 tầng kỹ thuật và 1 mái che. Chủ đầu tư là Cty TNHH Tòa nhà Văn phòng Nam
Sài Gòn 1.

Ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND quận 7, cho biết, chính quyền địa phương đã đi thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các nạn nhân trong vụ tai nạn. Cụ thể, hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình người chết, 5 triệu đồng đối với người bị thương. 

Chiều tối 10/7, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TPHCM cho biết tai nạn lao động đáng báo động trong 6 tháng đầu năm 2015. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 27 vụ tai nạn lao động chết người, với tổng số 28 nạn nhân. Trong đó, lĩnh vực xây dựng xảy ra 13 vụ, chiếm 48%. Sở thanh tra 22 công trình xây dựng trên thành phố, phát hiện vi phạm hành chính đối với 14 nhà thầu, xử phạt vi phạm hành chính 6 nhà thầu với 6 hành vi vi phạm, với tổng số tiền phạt 55 triệu đồng.

            Văn Minh

Bộ Xây dựng yêu cầu làm rõ vụ sập giàn giáo

Ngày 10/7, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng chỉ đạo Cục Giám định về Chất lượng công trình xây dựng phối hợp Sở Xây dựng TPHCM kiểm tra vụ sập giàn giáo. Lãnh đạo Bộ yêu cầu các cơ quan liên quan có giải pháp kịp thời khắc phục sự cố, xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các chủ thể tham gia trong quá trình xây dựng. Ông Hùng cho biết, gần đây, trên cả nước xảy ra một số vụ mất an toàn trong thi công xây dựng như vụ sập giàn giáo tại công trình 4 tầng ở Hậu Giang chiều 9/7, vụ sập tượng Phật trong quá trình thi công tại chùa Sắc Thiên Vương Quan Âm tại xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình... Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Cục Giám định có văn bản yêu cầu các Sở Xây dựng làm rõ nguyên nhân và báo cáo vụ việc.

Huy Thịnh

MỚI - NÓNG