Sân sau

Sân sau
TP - Thời buổi tấc đất tấc vàng mà cậu vẫn dành ra được một khoảng sân nho nhỏ trước nhà thế này thật quý!

-Tính toán nát óc, thương lượng gãy lưỡi, vợ tớ mới đồng thuận cho tớ thoả cái thú vườn hoa cây cảnh đấy cậu ơi!

-Thế cũng là hạnh phúc rồi, chả bù cho vợ tớ. Đất rộng mênh mông ra đấy nhưng không cho mình tấc nào làm sân trước sảnh cả. Nàng bảo là phải bám mặt tiền. Có mặt tiền mới ra tiền mặt. Muốn có sân, được thôi! Nhưng…

-Nhưng sao?

-Nàng bảo, sân muốn rộng bao nhiêu cũng chiều, nhưng phải là sân sau cơ. Tớ không hiểu, vặc lại, sân sau thì chỉ cho ma nó ngắm…

-Vợ cậu rất thức thời. Mốt làm ăn bây giờ là phải có sân sau. Cậu không thấy, có ông tổng giám đốc tổng công ty nhà nước xây cho mình đến cả chục cái sân sau là các công ty tư nhân à?

-Cậu nói tớ mới nhớ, có vị hạt trưởng kiểm lâm chọn luôn em trai mình là trùm lâm tặc làm sân sau đúng không?

-Chính xác! Hội chứng sân sau tiếp tục được các vị đăng kiểm tàu thuyền đánh cá ở một tỉnh miền Trung áp dụng đó là đại lý bán phao cứu sinh đi kèm nằm tút sâu trong ngõ. Mua phao cắt cổ ở đó tàu mới được đăng kiểm.

-Sao họ chọn sân sau xa thế nhỉ? Như thế thêm khổ ngư dân!

-Cậu chả biết gì cả. Đã là sân sau thì phải kín. Càng xa càng tốt, đỡ bị lộ. Gần quá thì hoá ra là sân trước như sân nhà tớ. Sân mặt tiền thì chỉ để chơi chứ làm sao thu tiền mặt. Hơ…hơ! Hiểu chửa?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG