Ryan Giggs gia hạn hợp đồng với MU

Ryan Giggs gia hạn hợp đồng với MU
Vì những đóng góp, cống hiến trong quá khứ, vì vai trò quan trọng của hiện tại và vì cả những gì anh có thể mang đến cho Quỷ đỏ trong tương lai, HLV Ferguson đã thuyết phục BLĐ gia hạn hợp đồng với Ryan Giggs thêm 1 năm.

Hợp đồng mới có thời hạn đến tháng 6/2010, tức chỉ vài tháng trước khi Giggs tròn 37 tuổi.

18 năm về trước, anh mười bảy. Trận ra mắt của anh là trước Everton vào ngày 2/3/1991 và 3 tháng sau, anh ghi bàn đầu tiên cho M.U. Như sự sắp đặt của số phận, bàn thắng ấy là vào lưới Man City, nơi mà anh từng là một cậu bé học việc.

18 năm sau, anh vẫn chạy. Trong khi Man City ném cả núi tiền ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua chỉ để phục vụ cuộc chiến trụ hạng thì Giggs vẫn tiến bước trên con đường của một huyền thoại, với bao danh hiệu, với bao kỷ lục và sự ngưỡng mộ.

18 năm qua là 10 chức VĐ Premier League, 2 chiếc cúp Champions League, 4 cúp FA, 2 cúp Liên đoàn và không biết bao nhiêu tấm mề đay khác.

18 năm qua, Giggs đã vượt qua kỷ lục về số lần khoác áo M.U của huyền thoại Bobby Charlton, với cột mốc không thể nào quên là chiến thắng trước Chelsea trong trận CK Champions League tại Moskva, trận đấu mà Giggs đã thực hiện cú sút luân lưu quyết định cuối cùng. Chỉ còn thiếu 13 trận nữa thôi, Giggs đạt đến con số 800 trận cho M.U.

Sau 18 năm, anh vẫn muốn chạy tiếp. Tốc độ của anh có thể giảm sút. Những pha dẫn bóng đi qua 4, 5 cầu thủ đối phương như bàn thắng kinh điển vào lưới Arsenal 10 năm về trước đã biến mất.

Giggs không còn bám ở cánh trái quen thuộc. Nhưng Giggs vẫn còn hữu dụng, vẫn có đóng góp đáng kể cho M.U, từ vai trò của một anh cả, đến biểu tượng của lòng trung thành trong thời buổi mà dường như tiền bạc có thể mua được tất cả. Và cả đóng góp về chuyên môn.

Trận thắng Chelsea 3-0, Giggs là cầu thủ xuất sắc nhất. Trận thắng West Ham vừa qua, một chiến thắng giúp M.U tiến thắng đến ngôi vô địch, Giggs trực tiếp đóng vai trò người hùng với màn solo từ cánh trái trước khi tung cú sút bằng chiếc chân phải không thuận của anh.

Với bàn thắng ấy, Giggs trở thành cầu thủ duy nhất ghi bàn ở tất cả 17 mùa giải của Premier League. Một kỷ lục tương tự ở Champions League khi anh sút tung lưới Celtic tại Parkhead hồi tháng 11 năm ngoái: ghi bàn trong cả 11 mùa mà anh tham dự.

Vì những đóng góp, cống hiến trong quá khứ, vì vai trò quan trọng của hiện tại và vì cả những gì anh có thể mang đến cho Quỷ đỏ trong tương lai, HLV Ferguson đã thuyết phục BLĐ gia hạn hợp đồng với anh thêm 1 năm, có thời hạn đến tháng 6/2010, tức chỉ vài tháng trước khi Giggs tròn 37 tuổi.

Sir Alex là người quá hiểu tài năng và đẳng cấp của Giggs. Những gì Sir Alex giành được cũng là những gì Giggs có được. Đến mùa hè 2010, họ có thể cùng rút lui, để lại những năm tháng hiển hách và in sâu trong tâm trí người hâm mộ.

Một câu hỏi: Liệu có sự trùng lặp nào không giữa việc M.U gia hạn hợp đồng với Giggs và sự kiện Real Madrid được Ngân hàng số 1 châu Âu chống lưng trong vụ theo đuổi Ronaldo?

Phải chăng, M.U muốn qua vụ ký hợp đồng mới với Giggs để gửi đến thông điệp: có những thứ không thể mua được bằng tiền? Dù thế nào, Ronaldo sẽ nghĩ đến một viễn cảnh rằng 13, 14 năm sau, anh lại được tôn vinh như Giggs bây giờ.

Theo Đ.Lộc
Thể Thao Văn Hóa

MỚI - NÓNG