Ronaldo giải hạn, MU tìm lại niềm vui chiến thắng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau 6 trận liên tiếp tịt ngòi, Cristiano Ronaldo cuối cùng đã ghi bàn trở lại. Sự tỏa sáng đúng lúc của CR7 cũng giúp MU tìm lại niềm vui chiến thắng sau 3 trận hòa cùng với tỷ số 1-1.
Ronaldo giải hạn, MU tìm lại niềm vui chiến thắng ảnh 1

Ronaldo mang niềm vui trở lại Old Trafford

Tiếp đón Brighton trong trận đấu bù vòng 18 Ngoại hạng Anh rạng sáng nay, MU được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn bởi lẽ đội khách đang có phong độ cao. HLV Ralf Rangnick thực hiện 3 sự thay đổi trong đội hình xuất phát, với Lindelof, Fred và Elanga đá chính thay Varane, Pogba và Rashford.

Đúng như nhận định của giới mộ điệu, MU chơi bế tắc trước hàng thủ được tổ chức tốt của Brighton. Trong suốt hiệp 1, Quỷ đỏ thậm chí không thể cầm bóng. Thống kê cho thấy tỷ lệ cầm bóng của họ chỉ đạt 41%, kém xa đội khách.

MU cũng chỉ có một cơ hội duy nhất trong hiệp 1. Phút thứ 6, Ronaldo xử lý điệu nghệ giúp Sancho thoát xuống đối mặt với Sanchez, nhưng số 25 của MU lại sút trúng người thủ môn Brighton. Ở hướng ngược lại, De Gea cũng có 2 pha cứu thua xuất thần giúp Quỷ đỏ không thủng lưới trước giờ nghỉ.

Ronaldo giải hạn, MU tìm lại niềm vui chiến thắng ảnh 2

De Gea cứu thua xuất thần cho MU

Bước vào hiệp 2, MU dâng cao áp sát quyết liệt hơn và khiến Brighton liên tục mắc sai lầm. Phút 51, Yves Bissouma mất bóng sau khi bị 3 cầu thủ MU vây giáp. Từ đó, Ronaldo độc diễn ghi bàn mở tỷ số đẹp mắt.

Chỉ 3 phút sau, đến lượt đội trưởng Brighton Lewis Dunk bị Elanga cướp bóng ngay trước vòng cấm địa và phải phạm lỗi ngăn cản tiền đạo này. Tổ VAR xác định Dunk đã ngăn cản cơ hội ghi bàn mười mươi của MU và trọng tài Stuart Attwell quyết định rút thẻ đỏ đuổi trung vệ của đội khách.

Dẫn trước và hơn người ngay từ đầu hiệp 2, MU hoàn toàn làm chủ thế trận. Lần lượt Elanga, Ronaldo và Fernandes có cơ hội tốt để ghi bàn, nhưng họ lại vô duyên một cách lạ thường. Trong đó, Ronaldo và Fernandes đều không thắng Sanchez ở các vị trí dứt điểm cực kỳ thuận lợi.

Phút 78, sự phung phí của MU suýt phải trả giá đắt khi Moder sút bóng dội xà ngang của De Gea. Phải đến phút 90+7, Quỷ đỏ mới có bàn “kết liễu” đối thủ nhờ công của Fernandes. Sau khi Pogba cướp bóng của Brighton, Fernandes đã độc diễn từ phần sân nhà và ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho MU.

Với chiến thắng này, MU tạm thời chiếm vị trí thứ 4 với 43 điểm, hơn West Ham 2 điểm. Dù vậy, vị trí của MU không chắc chắn, bởi lẽ họ hơn Arsenal 4 điểm nhưng đá nhiều hơn 3 trận.

Ronaldo giải hạn, MU tìm lại niềm vui chiến thắng ảnh 3

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất

MỚI - NÓNG