Ronaldo bị 'giam' trên ghế dự bị, Bồ Đào Nha thua bạc nhược trước thềm EURO 2024

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đêm qua, trong trận đấu cuối cùng trước khi bước vào vòng chung kết EURO 2024, Bồ Đào Nha đã trải qua những phút giây nhọc nhằn trước Croatia. Kết quả, họ nhận trận thua 1-2 và đối diện với nhiều hoài nghi.
Ronaldo bị 'giam' trên ghế dự bị, Bồ Đào Nha thua bạc nhược trước thềm EURO 2024 ảnh 1


Bồ Đào Nha không dùng Ronaldo trong đội hình ra sân. Họ đặt niềm tin vào những tài năng trẻ như Felix, Ramos, Vitinha... Và sự trẻ trung của Bồ Đào Nha đã khiến họ nhận bàn thua ngay từ phút thứ 8. Tình huống này, tiền vệ Vitinha đã phạm lỗi trong vòng cấm. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài cho Croatia được hưởng phạt đền. Với một cơ hội tốt như vậy, lão tướng Luka Modric đã không thể bỏ qua. Anh bình tĩnh đánh bại thủ môn Bồ Đào Nha mở điểm cho đội nhà.

Croatia tỏ ra rất khó chịu sau khi có bàn dẫn. Họ triển khai thế trận chắc chắn, tạo ra những lớp phòng ngự khiến Bồ Đào Nha không thể lên bóng thoải mái. Các cơ hội mà đội tuyển xứ Iberia tạo ra chủ yếu từ khả năng tự xoay trở, tìm kiếm khoảng trống và dứt điểm của những ngôi sao trên hàng công.

Một trong số đó là pha bóng phút 18, khi Bernardo Silva xử lý khá tốt, nhưng trước khi tung ra cú dứt điểm, anh đã bị hậu vệ Croatia chặn đứng. Sau đó không lâu, đến lượt Bruno Fernandes thử vận may nhưng vẫn không thành công.

Ronaldo bị 'giam' trên ghế dự bị, Bồ Đào Nha thua bạc nhược trước thềm EURO 2024 ảnh 2

Bernardo Silva và đồng đội hoàn toàn lép vế trong hiệp một

Bồ Đào Nha thất thế đến nỗi suốt hiệp 1, họ không tung ra được bất cứ pha dứt điểm nào trúng đích. Trong khi đó, ngoài bàn thắng từ phạt đền, Croatia còn tạo ra một vài tình huống sóng gió nữa. Nhưng hết Gvardiol rồi Kramaric đều bỏ lỡ.

Nhìn chung, 45 phút đầu là show diễn của Croatia, họ tung ra 11 pha hãm thành so với 5 của đối thủ, 3 cú đá trúng mục tiêu so với 0 của Bồ Đào Nha. Và bàn thắng dẫn trước là xứng đáng dành cho đội tuyển bán đảo Balkan.

Không chấp nhận thua xấu mặt, Bồ Đào Nha tung ra rất nhiều quân bài trong tay áo ngay đầu hiệp 2 khi Jota, Cancelo và Leao xuất hiện. Họ đẩy cao tốc độ tấn công, dồn ép Croatia. Và chỉ cần chờ đợi 3 phút, đội bóng này đã gỡ hòa với tình huống tỏa sáng của Jota, người lập công ngay ở pha chạm bóng đầu tiên.

Đến phút 56, Budimir lại đưa Croatia vượt lên dẫn trước 2-1. Bồ Đào Nha lại phải đẩy cao sức ép. Nhưng Ronaldo vẫn không được đưa vào sân. Thay vào đó, Nunes, Neto được tin tưởng. Hai cầu thủ này trở thành điểm đến trong mọi tình huống tấn công của Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, trước một hàng phòng ngự vững chắc, với những tiền vệ đánh chặn và trung vệ hàng đầu của Croatia, Bồ Đào Nha vẫn gặp vô vàn khó khăn. Họ chấp nhận trắng tay trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm giải đấu.

MỚI - NÓNG