Ricky Martin - 'Hoàng tử' có trái tim nhân hậu

Ricky Martin - 'Hoàng tử' có trái tim nhân hậu
TP - Ricky Martin đã lập một quỹ từ thiện mang tên mình để giúp đỡ và bảo vệ quyền lợi cho trẻ em Ấn Độ. Tổ chức này tham gia xây dựng nhà tái định cư cho những nạn nhân sóng thần.
Ricky Martin - 'Hoàng tử' có trái tim nhân hậu ảnh 1
Ricky Martin và bạn gái

Từ The Cup of Life hay Livin’ La Vida Loca đến nay đã gần 10 năm, chàng “Hoàng tử Latin đánh cắp trái tim các thiếu nữ” đột nhiên biến mất. Không phải anh nghỉ hưu, không phải anh hết lửa với nghề.

Người ta không còn gọi anh là “Hoàng tử của các thiếu nữ”, mà “ Hoàng tử có trái tim nhân hậu” vì những gì mà anh đã đóng góp cho cộng đồng.

Ở tuổi 34, sau 20 năm lăn lộn với nghề, Ricky nhận ra rằng sự nghiệp không phải là mục tiêu phấn đấu duy nhất của cuộc đời. Tuổi thơ nghèo khó với cảnh 49 người chen chúc trong căn phòng chật hẹp dường như chưa bao giờ phai mờ trong anh.

Cậu bé 12 tuổi ca hát trong nhóm Menudo giờ đã trưởng thành và muốn giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ. Anh lập một quỹ từ thiện mang tên mình để giúp đỡ và bảo vệ quyền lợi cho trẻ em Ấn Độ. Tổ chức này tham gia xây dựng nhà tái định cư cho những nạn nhân sóng thần. Còn Ricky Martin vinh dự nhận giải Grammy “Nhân vật của năm 2007” cho những đóng góp tích cực đó.

Thành lập tổ chức từ thiện cho trẻ em, nhưng một trong những ước mong của anh là được làm cha một ngày không xa. Không chỉ con đẻ, mà cả con nuôi. Tại tư dinh, một tòa lâu đài gần sát biển ở Miami, Ricky chia sẻ về đề tài này, và lý do anh rút lui khỏi hào quang sân khấu.

Vậy là anh đã bắt đầu nghĩ đến “ngôi nhà và những đứa trẻ” ?

Chính xác. Tôi tin rằng một ngày không xa, ngôi nhà này sẽ vương vãi chì màu trên sàn và những bức tường nguệch ngoạc nét vẽ trẻ con.

Sẽ là con đẻ hay con nuôi?

Cả hai. Ngoài kia có rất nhiều trẻ em cần một mái nhà.

Anh còn nhớ giây phút hạnh phúc nhất từ trước đến nay?

Là khi tôi cứu được ba bé gái trên đường phố Calcutta. Và càng hạnh phúc hơn khi gặp các em mấy tháng sau đó, biết rằng vết thương của các em đã lành. Ngoài cuộc sống đường phố, bọn trẻ không còn sự lựa chọn nào khác.

Con người cần có nhiều sự lựa chọn, điều đó làm chúng ta thấy mình đang được sống. Rất may nhờ vào quỹ từ thiện, nhiều em có thể lựa chọn tương lai cho mình.

Gia đình với anh có ý nghĩa thế nào?

Gia đình là nơi bạn trở về. Thời gian ở Mỹ để lo cho hoạt động của quĩ là một tuần căng thẳng. Tôi chỉ muốn đi thẳng từ Washington về Puerto Rico.Tôi muốn gặp cha, mẹ, ăn thức ăn nhà nấu và được bàn tay mẹ vuốt ve trên khuôn mặt.

Anh từng bị điều gì ám ảnh chưa?

Ý nghĩ “Phải là người giỏi nhất”. Tôi từng muốn mình là số 1, bán được nhiều đĩa CD, cháy vé trong tất cả buổi biểu diễn của mình.

Thực sự anh đã làm được?

Hiển nhiên, ít nhất nỗi ám ảnh đó cũng đưa tôi đến một vị trí. Nhưng bạn không thể cứ dựa mãi vào điều đó, nó sẽ đầu độc tinh thần bạn mất.

Vậy anh đã đánh đổi những gì để có được thành công? Sự mất mát nào với anh là lớn nhất?

Là đứa trẻ trong tôi. Tôi đã để tuổi thơ mình ở lại phía sau. Hoàn toàn từ bỏ. Tôi bắt đầu kiếm tiền khi mới 12 tuổi. Mỗi lần lên máy bay tôi tự nhủ “Mình muốn thành đạt, một doanh nhân”. Còn bây giờ, tôi thử những trò trẻ con chơi, hàng ngày.

Tôi dành càng nhiều thời gian càng tốt để chơi với 4 đứa cháu gái và 1 cháu trai. Đứa bé nhất 4 tuổi, lớn nhất 16 tuổi. Điều này giúp tôi rất nhiều.

Bây giờ, khi phải đưa ra quyết định, tôi sẽ nghĩ “Nếu là Ricky Martin bé thì cậu ấy sẽ làm thế nào?”.  Và câu trả lời sẽ đến từ một nơi khác, trong trẻo và đơn giản. Điều này đơn giản hóa cuộc sống của tôi. 

Tuyết Lan
Lược dịch từ Gala - 2008

MỚI - NÓNG