Rafaelson tỏa sáng rực rỡ, Thép Xanh Nam Định khởi đầu tưng bừng ở Cúp C2 châu Á

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong trận ra quân Cúp C2 châu Á, Thép Xanh Nam Định đã thể hiện sức mạnh vượt trội trước Lee Man. Họ ra về với thắng lợi nhẹ nhàng, qua đó chiếm ngôi đầu bảng.
Rafaelson tỏa sáng rực rỡ, Thép Xanh Nam Định khởi đầu tưng bừng ở Cúp C2 châu Á ảnh 1

Bàn mở tỷ số của Rafaelson

Nam Định bước vào trận đấu với quyết tâm lớn khi họ sử dụng tất cả số ngoại binh đang có gồm Joseph Mpande, Walber, Cesar, Hendrio, Lucas Alves, Lucas Silva và đặc biệt là Rafaelson. Đội hình 11 người thì đội bóng của Việt Nam chỉ có 4 cầu thủ nội gồm Văn Toàn, Nguyên Mạnh, Văn Vũ và Hồng Duy. Còn lại đều là những “lính đánh thuê” chất lượng cao và nhờ đó, họ đã tạo ra thế trận áp đảo trước đại diện của Hồng Kông Trung Quốc.

Thực sự, Lee Man cũng sử dụng đông đảo lực lượng cầu thủ ngoại với 7 cái tên. Nhưng về chất lượng đội hình, họ không thể bì lại Nam Định. Sau một loạt pha hãm thành đến phút 27, Rafaelson, người đã vắng mặt trận gặp Hà Tĩnh, lập công cho Nam Định với tình huống chọn vị trí dứt điểm chuẩn xác sau khi bóng bật ra từ cú cứa lòng của Lucas Silva.

Trên đà hưng phấn, đại diện Việt Nam tiếp tục áp đảo đối thủ và họ khiến suốt hiệp 1, Lee Man không tung ra được pha dứt điểm nào khiến Nguyên Mạnh phải vất vả.

Rafaelson tỏa sáng rực rỡ, Thép Xanh Nam Định khởi đầu tưng bừng ở Cúp C2 châu Á ảnh 2

Vào hiệp 2, thế trận tiếp tục diễn ra với sự chủ động của Nam Định. Họ không quá tập trung vào mặt trận tấn công mà chọn lối chơi cân bằng hơn với khả năng cầm bóng chắc chắn ở tuyến giữa.

Đó là lý do nửa đầu hiệp 2, Lee Man không thể tung ra được bất cứ pha dứt điểm nào. Họ hiếm khi tiến sâu vào cầu môn Nam Định.

Trong khi đó, đại diện V-League vẫn tạo ra nguy hiểm thường trực lên khung thành đối phương. Phút 55, ngay sau khi vào sân, Hoàng Anh có cơ hội ghi bàn nhưng cầu thủ này đã sút bóng vọt xà ngang. Phút 65, đến lượt Mpande có cơ hội song một lần nữa, bóng lại vọt xà.

Phải đến phút 68, Lee Man mới khiến Nguyên Mạnh phải làm việc. Sau một pha phối hợp, Everton dứt điểm khá tốt song thủ môn của Nam Định đã chơi tập trung.

5 phút sau tình huống này, Nam Định nhân đôi cách biệt. Vẫn là kịch bản như bàn thắng đầu tiên, chỉ khác Rafaelson và Silva đổi chỗ cho nhau. Silva tận dụng tình huống bóng bật ra từ cú đá của Rafaelson và dễ dàng đưa bóng vào lưới.

Với lợi thế dẫn 2 bàn, Nam Định ung dung đưa trận đấu về đích. Đội bóng có cùng 3 điểm như Bangkok United nhưng xếp dưới do kém về chỉ số phụ.

MỚI - NÓNG