... Rách lá chè

... Rách lá chè
TP - Hôm từ Hà Nội về Sài Gòn, lúc ở sân bay, tình cờ gặp chị H. Trước cửa an ninh, mình thấy một chị trĩu tay với những thùng, những túi căng phồng. Mình ngỏ ý giúp chị một tay, ngoảnh mặt lại, hóa ra là chị H.
... Rách lá chè ảnh 1
Ảnh minh họa

Dễ đến gần sáu năm mới gặp. Chị dạo này đẫy hơn, mượt mà hơn. Bay chuyến tối muộn mà nhìn chị cứ như chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn. Mặt mũi được bôi vẽ chỗ nào ra chỗ đấy, quần áo nhiều chi tiết, lo go khắp người. Mới nhìn từ chân lên đến cổ, mình bảo “Dạo này nhìn chị cứ ngời ngời, trẻ hẳn ra”. Mũi chị phập phồng, rồi chị vồ vập hỏi chuyện.

Ngày mình mới đi làm, nhiều người ghét mình chứ chị H cũng hay giúp đỡ. Có đề tài nào hay hay chị cũng rủ đi làm cùng, ăn trưa cũng rủ đi cùng. Chị em có dạo cũng thân nhau. Người ta cứ nói người miền Bắc hay uyển chuyển, xã giao, hai mặt.

Lúc đó, mình cũng còn ngờ nghệch lắm, theo chị H một thời gian, cũng học được nhiều điều và khôn ngoan hơn. Ngạc nhiên nhất là quan sát chị me giai. Chị phốp pháp, lúc nào cũng hừng hực, nhất là buổi trưa.

Thường thì chị khá bỗ bã. Chuyện buôn đến hồi cao trào là cứ vỗ bành bạch, cười nói phớ lớ, rung cả các phần mềm. Đàn em, oắt con như mình chị cũng chả thèm giữ ý, chốc chốc lại luồn tay chỉnh sửa quang gánh, hay hai cái dây trên vai. Quán vắng vắng là chị lại vừa trò chuyện, vừa làm cỏ đang nhu nhú dưới đôi bờ vai ngọc ngà.

Ấy thế, chứ thấy ai được được, lọt vào tầm ngắm là chị rùng mình mấy cái, biến thành một con người khác hẳn. Nhẹ nhàng, dịu dàng, mềm yếu, mắt chớp chớp nhè nhẹ. Chị giảm hẳn cái volume, e lệ khép đùi, tay đan vào nhau. Có uống nước thì cũng nhấp môi, từng ngụm nho nhỏ và nói năng thẽ thọt.

Những lúc đấy, mình thấy buồn cười không chịu nổi. Không thể tin, một người lúc nào cũng toát lên sự thèm khát và luôn luôn sẵn sàng lại có thể thay đổi nhanh thế. Nhìn chị cứ như gái nhà lành, ngoan hiền và chưa biết mùi đời là gì, cứ như mình còn đái rách lá chè ý!

Hai chị em không ngồi sát, cũng chỉ có mấy phút để trò chuyện. Chị lấy chồng, rồi lại bỏ chồng (hay chồng bỏ? ), vẫn chưa kịp có đứa con nào. Chị bảo chị đang vui lắm, độc thân, yêu đương cho thoải mái em ạ. Sống với nhau mà không hiểu, không chìu nhau (?!) thì ràng buộc làm chi cho mang rơm nặng bụng. Chị lại bảo “Em có mối nào ngon ngon giới thiệu cho chị”. Chả biết chị thật hay đùa.

MỚI - NÓNG
Người dân KĐT Thanh Hà phải lấy nước từ xe stec trong đợt khủng hoảng nước sạch năm 2023
Mở giếng khoan, bổ sung nước ngầm mùa nắng nóng
TP - Sở Xây dựng Hà Nội đã kiến nghị UBND thành phố Hà Nội điều chỉnh giấy phép nâng cấp công suất khai thác nước dưới đất cho bãi giếng Mai Dịch. Cùng với nguồn nước ngầm dự phòng sẽ cung cấp thêm cho thành phố khoảng 100.000m3/ngđ để phục vụ người dân cao điểm nắng nóng năm nay.