Quốc Anh "ăn chặn" tiền độ của Phước Vĩnh

Quốc Anh "ăn chặn" tiền độ của Phước Vĩnh
Sau khi được Quốc Vượng lôi kéo bán độ trận U23 Việt Nam gặp U23 Myanmar, Quốc Anh đã nhận đủ 40 triệu đồng, trong đó, có 20 triệu của Phước Vĩnh. Tuy nhiên, cầu thủ này đã không đưa cho Vĩnh một xu!
Quốc Anh "ăn chặn" tiền độ của Phước Vĩnh ảnh 1
Chiếc xe cảnh sát chở Quốc Anh (ngồi phía sau) vào Trại tạm giam T16  

Tiếp tục điều tra vụ án bán độ, cá cược tại SEA Games 23, sáng qua (28/12), Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C14), Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp hai tuyển thủ U23 Việt Nam là Huỳnh Quốc Anh và Lê Bật Hiếu.

12h30: Quốc Anh, Bật Hiếu nhập trại

Khoảng 11h45 trưa qua, Quốc Anh và Bật Hiếu được các điều tra viên áp giải lên chiếc ô tô thùng mang biển số 80B - 3043 rời trụ sở C14 trên đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội trực chỉ Trại tạm giam T16 Bộ Công an, nơi ít ngày trước, các “đồng đội” Quốc Vượng, Văn Quyến đã được đưa đến.

Quốc Anh đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác màu xanh, đeo kính đen sùm sụp, ngồi trên cabin, ở hàng ghế thứ hai sau ghế tài xế, bên cạnh là một cán bộ điều tra. Riêng Bật Hiếu phải ngồi trong thùng xe bít bùng phía sau.

Quốc Anh "ăn chặn" tiền độ của Phước Vĩnh ảnh 2
Quốc Anh trên xe ô tô về Trại tạm giam T16 ngày 28/12

Trước đó, trung vệ Phước Vĩnh – một trong những cầu thủ bị nhóm Quốc Vượng lôi kéo bán độ – cũng đã tới làm việc với cơ quan điều tra. Buổi sáng, Vĩnh đã phải giải trình về một số vấn đề nghi vấn tiêu cực trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và Myanmar.

Đến khoảng 11 giờ trưa, Phước Vĩnh rời trụ sở C14 nhưng chỉ chưa đầy 20 phút sau, cầu thủ này đã đi xe ôm quay lại, mang theo một chiếc balô vải màu xanh.

>> HLV A.Riedl: “Tôi đau lòng quá!”

>> Những giọt nước mắt muộn màng

>>  Một bạn gái gửi thư ngỏ tới Văn Quyến qua Tiền Phong Online

>>Thật buồn cho bóng đá Việt Nam !

Được biết, Phước Vĩnh đã quay về khách sạn H.Ng. trên đường Hàng Cháo (nơi Vĩnh thuê phòng nghỉ cùng Quốc Anh trong thời gian bị cơ quan điều tra triệu tập) để lấy quần áo, đồ dùng cá nhân cho Quốc Anh nhập trại.

Chiếc xe chở Quốc Anh, Bật Hiếu chạy theo đường Tôn Đức Thắng – Nguyễn Lương Bằng – Tây Sơn – Nguyễn Trãi rồi lao thẳng về phía Hà Đông. Phóng viên Tiền Phong và khoảng gần chục phóng viên khác vẫn kiên trì bám đuôi.

Đến đoạn đường Ba La (Hà Đông), chiếc xe đột ngột tăng tốc, có đoạn lên đến hơn 90 km/h, “cắt đuôi” được một số phóng viên và chạy về đến Trại tạm giam T16. Đồng hồ lúc này chỉ đúng 12h30. Cửa trại giam mở ra, và chiếc xe 80B – 3043 chở Quốc Anh, Bật Hiếu phóng thẳng vào bên trong...

Khai báo thành khẩn

Tại cơ quan điều tra sáng qua, Quốc Anh và Bật Hiếu đã bước đầu thừa nhận hành vi sai phạm của mình.

Sau khi được Quốc Vượng lôi kéo, rủ rê bán độ trận U23 Việt Nam gặp U23 Myanmar, cả Quốc Anh và Hiếu đều không phản đối. Trong trận đấu đó, Bật Hiếu đã thi đấu dưới phong độ của mình khi nhiều lần đá hụt bóng và để các tiền đạo Myanmar gây nguy hiểm trước khung thành đội tuyển Việt Nam.

Nhưng nếu Bật Hiếu thi đấu dưới phong độ khiến người xem dễ dàng nhận ra thì Quốc Anh lại “nhập vai” khá tưng bừng khi vẫn tham gia tấn công song ở những pha kết thúc cuối cùng khi đối mặt với khung thành trống, cầu thủ này lại dứt điểm quá “hiền lành” khiến hậu vệ Myanmar lao về cản phá kịp thời.

Trở về Việt Nam sau SEA Games 23, giống như Văn Quyến, Bật Hiếu đã kịp nhận 20 triệu đồng tiền cá cược do Quốc Vượng chuyển, Quốc Anh cũng đã nhận đủ 40 triệu đồng mà Vượng chuyển tới. Trong số tiền 40 triệu đồng này, Quốc Vượng đã nhờ Quốc Anh “cầm hộ” phần của Phước Vĩnh 20 triệu đồng. Những lời khai nhận này của Quốc Anh và Bật Hiếu rất phù hợp với lời khai mới đây của Quốc Vượng từ trong Trại tạm giam T16.

Ăn chặn của “đồng đội”

Quốc Anh "ăn chặn" tiền độ của Phước Vĩnh ảnh 3
Chiều 27/12, Bật Hiếu có ý định bỏ trốn, nhưng... ảnh: Ngọc Vũ

Trước khi bắt khẩn cấp Bật Hiếu, đêm 27/12, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của cầu thủ này tại Hải Phòng, thu giữ toàn bộ số tiền 20 triệu đồng được hưởng lợi từ cá cược.

Theo một nguồn tin cho biết, chiều 27/12, sau khi làm việc tại C14 và được cho về khách sạn nghỉ ngơi, Bật Hiếu đã có ý định bỏ trốn. Việc này đã bị các điều tra viên phát hiện dễ dàng nên cơ quan điều tra đã phải áp dụng lệnh bắt khẩn cấp đối với Bật Hiếu và cầu thủ này được “ưu ái” đưa vào thùng xe, trong khi Quốc Anh được ngồi trên cabin chiếc xe đưa vào Trại tạm giam T16.

Riêng Quốc Anh, số tiền 40 triệu đồng nhận từ Quốc Vượng (trong đó có cả 20 triệu đồng Vượng nhờ đưa cho Phước Vĩnh), Quốc Anh đã kịp... tiêu gần hết, không đưa cho Vĩnh một xu!

Trước khi bị bắt khẩn cấp, Quốc Anh đã nộp lại cho C14 một thẻ ATM trong đó có khoảng 4 triệu đồng và khoảng 2,5 triệu đồng tiền mặt, tổng cộng xấp xỉ 6,5 triệu đồng!

Phi Hùng có dấu hiệu bỏ trốn

Cuối ngày 28/12, lãnh đạo C14 đã ký các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam thời hạn 04 tháng đối với Huỳnh Quốc Anh và Lê Bật Hiếu về tội “Đánh bạc”, theo Điều 248 Bộ luật Hình sự. Viện KSNDTC cũng đã thống nhất phê chuẩn các quyết định trên. Theo dự kiến, các văn bản phê chuẩn của Viện KSNDTC sẽ được ký ngay trong ngày hôm nay (29/12).

Về phần Phước Vĩnh, sau khi Quốc Anh và Bật Hiếu bị bắt khẩn cấp, chiều qua, Vĩnh vẫn tiếp tục phải tới C14 trả lời một số vấn đề liên quan. Đến gần 16h30 chiều qua, Phước Vĩnh đã được cơ quan điều tra tạm thời cho về nhà.

Cuối ngày hôm qua, một nguồn tin từ cơ quan điều tra đã khẳng định, trong 2 ngày vừa qua, hai cầu thủ Văn Trương và Hải Lâm chưa bị triệu tập ra Hà Nội. Có thể, Văn Trương và Hải Lâm sẽ bị triệu tập để tiếp tục lấy lời khai trong một dịp khác.

Cũng nguồn tin này cho biết, đến hết ngày 28/12, cựu tuyển thủ Nguyễn Phi Hùng cũng vẫn chưa ra trình diện theo giấy triệu tập. Nguồn tin từ Nghệ An cho hay, việc truy tìm Phi Hùng đã mất dấu vết và ngay cả người thân, bạn gái của cựu cầu thủ này cũng nói rằng không hề biết Phi Hùng ở đâu. Những tình tiết này cho thấy Phi Hùng đã có dấu hiệu bỏ trốn. 

MỚI - NÓNG
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
TPO - Chiều 30/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Lực lượng chức năng tước hơn 3.400 giấy phép lái xe các loại do vi phạm an toàn giao thông.