Quẫn trí, người mẹ trẻ nhảy xuống sông Hàn tự vẫn

Rất đông người chứng kiến tìm kiếm thi thể chị N. Được biết, cầu Thuận Phước xảy ra 5 vụ tự tử trong vòng gần 2 tháng nay. Ảnh: Nguyễn Huy
Rất đông người chứng kiến tìm kiếm thi thể chị N. Được biết, cầu Thuận Phước xảy ra 5 vụ tự tử trong vòng gần 2 tháng nay. Ảnh: Nguyễn Huy
TPO - Do buồn phiền chuyện gia đình, chị N. bỏ lại 2 con nhỏ rồi ra sông Hàn nhảy cầu tự vẫn. Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, thi thể chị N. đã được bàn giao cho gia đình đưa về nhà.

Ngày 16/7, Công an P.Nại Hiên Đông (Sơn Trà, Đà Nẵng) cho hay vừa phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn trên sông Đà Nẵng tìm kiếm, phát hiện thi thể chị Nguyễn Thị N. (hiện tạm trú Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 15/7, chị N đi lên cầu Thuận Phước (Đà Nẵng), rồi bất ngờ treo lên lan can, nhảy xuống sông Hàn tự tử.

Một thanh niên đứng khu vực gần đó đã chạy vội đến can ngăn nhưng không kịp. Công an P.Nại Hiên Đông, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ trên sông tổ chức lực lượng tìm kiếm. Một ca nô cùng 7 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp trên sông, khu vực dọc bờ sông Hàn.

Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, thi thể chị N. đã được phát hiện và được bàn giao cho gia đình đưa về nhà.

Theo Công an P.Nại Hiên Đông, chị N. có hộ khẩu thường trú ở P. Thọ Quang (Sơn Trà), hiện tạm trú trên địa bàn quận Liên Chiểu. Chị N. có chồng và 2 con nhỏ. Trước khi xảy ra sự việc, gia đình phản ánh chị N. có biểu hiện buồn phiền chuyện nhà cửa, gia đình nên có thể quẫn trí tự tử.

Được biết, gần 2 tháng nay, tại cầu Thuận Phước xảy ra 5 vụ nhảy cầu tự tử. Trước đó, ngày 29/6, V.T.H (32 tuổi, P.Thuận Phước, Hải Châu) cũng lên cầu, bất ngờ nhảy xuống sông tự tử.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.