Có 6 kết quả :

Quân tình nguyện Việt Nam rút về nước sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả với sự biết ơn của nhân dân Campuchia, tháng 9/1989. ẢNH: GETTY

'Bộ đội nhà Phật' và tinh thần quốc tế cao cả

TP - Dù đã ở tuổi 88, Trung tướng, Anh hùng lực lượng Vũ trang Nhân dân Khuất Duy Tiến (nguyên Cục trưởng Cục Quân lực, Bộ Tổng tham mưu; nguyên Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 1) vẫn không thể quên ký ức đặc biệt cách đây 40 năm. Khi ấy, ông là Sư đoàn trưởng Sư đoàn 320, Quân đoàn 3, trực tiếp tham gia bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng quân, dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen nói về 'Đội quân nhà Phật'

Thủ tướng Campuchia Hun Sen nói về 'Đội quân nhà Phật'

TPO - “Đúng vào lúc người dân Campuchia sắp chết, chỉ còn biết chắp tay khẩn cầu tiên Phật tới cứu thì bộ đội tình nguyện Việt Nam xuất hiện. Bộ đội Việt Nam chính là đội quân nhà Phật”. Thủ tướng Hun Sen phát biểu tại lễ khánh thành di tích lịch sử Sư đoàn 125 tại Đồng Nai, tiền thân của Lực lượng vũ trang đoàn kết cứu nước Campuchia, ngày 2/1/2012.