Quản gia của Jackson ra làm chứng

Quản gia của Jackson ra làm chứng
Một người quản gia cũ tại trang trại Neverland của Michael Jackson mô tả đây là "hòn đảo vui vẻ" - nơi trẻ em chạy rông và ngủ trong phòng ngủ của ca sĩ.

Kiki Fournier, ra tòa làm chứng, đã nói với tòa rằng người ca sĩ có quan hệ tình bạn thân thiết với các bé trai.

Bà kể Gavin Arvizo, người tố cáo Jackson và năm nay 15 tuổi, ban đầu lịch sự nhưng càng ở lâu, lại càng quậy.

Bà Fournier nói trong 3, 4 lần "trẻ em có vẻ được cho uống say sưa". Có một lần khi bà phục vụ ăn tối cho Jackson và một nhóm trẻ con, "2, 3 người" trong đó có vẻ say, nhưng bà nói thêm mình chưa từng thấy Jackson cho em nào uống rượu.

Bà Fournier, người làm việc không liên tục tại Neverland từ 1991 và 2003, nói rằng trẻ em đến trang trại thường chạy rông, không có sự kiểm soát của bố mẹ.

"Neverland trở thành giống như hòn đảo vui vẻ của Pinocchio, không có bố mẹ".

Bà cũng kể lại nhiều lần trẻ em không chịu ngủ ở các phòng dành cho chúng, mà lại chọn ngủ với M. Jackson.

MỚI - NÓNG