'Quà kín' cho tình yêu

'Quà kín' cho tình yêu
TP - “Thật tuyệt khi “nàng” mở món quà ra rồi đỏ mặt và sung sướng. Phải hiểu nhau và quan tâm đến nhau thế nào mới có thể chọn được một bộ underwear (nội y) vừa vặn và tinh tế hợp với phong cách của cô ấy.

Tuy nó chỉ tồn tại trong tủ “thời trang” của cô ấy một vài tháng nhưng có lẽ nó sẽ tồn tại trong tim “nàng” mãi mãi” - Hoàng Hải (Ba Đình, Hà Nội) quả quyết.

'Quà kín' cho tình yêu ảnh 1

Nam nhi lạc trong “ma trận” Underwear

Đã quá “nhàm” với những hộp chocolate ngọt lịm, những bó hoa lộng lẫy, những bộ đồ trang điểm hay những món trang sức sang trọng đắt tiền… trong ngày lễ Valentine, “công chúa” của Hoàng Hải công bố sẽ “lắc đầu” với những món quà mang tính “lặp” và tất nhiên là cả lời tỏ tình kèm theo đó.

Đứng trước “nguy cơ” đối mặt với “bản án” một 8/3 không còn rực rỡ như hoa hồng, ngọt ngào như thỏi chocolate và ấm áp như khi được cầm tay… “nàng”, Hải lên mạng cầu cứu và quyết định “liều lĩnh” nghe lời các blogger, chọn mua cho bạn gái bộ Underwear.

Hiện đang là sinh viên chuyên ngành vi tính, Hải chỉ cần vài thao tác và cậu như lạc vào “ma trận” underwear với những hãng nội y từ đơn giản đến cao cấp như Triumph, Vera, Wow, Aubade, Barbara, Minoshe, CK… Để chọn cho “công chúa đỏng đảnh” của mình một bộ underwear cực kỳ quyến rũ, anh không tiếc thời gian tìm hiểu rất kỹ về công dụng và tính chất của từng bộ nội y.

Theo Hải thì, những chiếc áo lót  bras cổ điển và lãng mạn với chiếc quần đồng bộ phù hợp hơn với phụ nữ Việt nhưng không vì thế mà những chiếc áo cách điệu táo bạo cùng với những chiếc quần “thong” (loại quần lót rất nhỏ với một mẩu bé xíu che mông phía sau), boyshort (phiên bản của loại quần cộc có dây đeo), quần “demi”… không được quan tâm; chất liệu của các bộ nội y cũng rất đa dạng, từ cotton, lụa đến lưới, thêu ren rồi những họa tiết thêu cầu kỳ…

“Cuối cùng mình chọn cho “công chúa” của mình một bộ nội y màu hồng mới nhất trên trang Victoriassecret.com. Tuy giá cả của các bộ nội y này lên tới trên 3 triệu đồng - đắt hơn rất nhiều hàng Việt Nam nhưng quan trọng nó có phong cách mới lạ và độc đáo”.

Khâu khó khăn nhất của Hải chính là chọn một cỡ vừa vặn với nàng. “Chẳng ai lại hỏi thẳng bạn gái xem nàng mặc nội y size gì nếu không muốn mấy cái “bốp” vào mặt. Mình đã nát óc mới nghĩ ra cách rủ nàng đi mua vải rồi đến bà chị họ của mình để may quần áo. Thế là rất nhanh mình đã có số đo “chuẩn” của bạn gái. Công đoạn cuối cùng chỉ là đặt hàng, trả tiền, nhờ bạn ở bên Mỹ nhận hàng hộ và chuyển về” - Hải khoái chí cho biết.

Hiện rất nhiều người, đặc biệt là giới trẻ quan niệm nội y thể hiện phong cách, tính tình và góp phần không nhỏ trong việc tạo sự cuốn hút, quyến rũ cho người mặc. Cùng quan điểm này, anh Thanh Tùng (Hai Bà Trưng, Hà Nội) - Phiên dịch viên - cũng quyết định mua tặng bạn gái của mình một bộ nội y thật tuyệt vời trong chuyến công tác tại Thái Lan. 

“Nhiều người cứ nghĩ tặng Underwear là vô duyên và thật thiếu tinh tế. Đúng là chả biết gì. Tặng đồ lót cho người yêu, nhất là trong ngày Valentine hay 8/3 chứng tỏ sự quan tâm của mình và thể hiện một tình yêu thương không bờ bến đối với người yêu” - Anh Tùng khẳng định.

Tuy nhiên, đây là món quà “tế nhị” nên người tặng cần phải có sự tinh tế và hiểu biết về phong cách thời trang của người nhận quà và chất lượng của từng loại nội y định mua.

“Quan trọng nhất là phải lựa chọn được một chiếc áo vừa vặn và làm tôn thêm vẻ đẹp vòng 1. Năm ngoái tôi cũng định tặng “nàng” một bộ underwear nên đã lén “coppy” số size của bạn gái khi giúp cô ấy thu quần áo lúc trời nưa. Mua xong về khoe với đứa bạn thân thì nó cười nghiêng ngả bởi số size của “nàng” còn lớn hơn số của… mẹ nó.

Lúc đó tôi mới tá hỏa, chắc là tôi đã “coppy” nhầm số size của mẹ “nàng”. Năm nay để chắc ăn, tôi “cầu viện” đến cô bạn thân của bạn gái. Sau một chầu ăn uống, xem phim, karaoke tôi đã nắm trong tay số đo cả 3 vòng của nàng”.

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng bất cứ nam nhi nào lần đầu vào quán nội y nữ đều cảm thấy đỏ mặt một chút khi không biết diễn tả với cô bán hàng xinh đẹp như thế nào về mẫu hàng mình cần mua.

“Khi cô bán hàng hỏi tôi muốn mua loại có gọng hay không, độn mỏng hay dày, chất liệu gì và size thế nào tôi cảm thấy mình chưa thật sự hiểu về “thế giới phong phú” của bạn gái" - Anh Tùng tâm sự.

"Dù chỉ là underwear nhưng chúng lại được thiết kế phục vụ cho từng mục đích cụ thể của giới nữ như là đồ để đi ngủ, đồ khi tập thể thao, đồ khi mặc váy dài, váy hở lưng, váy không dây… nên nhất định người mua phải thật sự hiểu bạn gái của mình mới có thể mua một bộ vừa hợp với cô ấy, vừa chuyển tải được cả tình cảm của mình”.

'Quà kín' cho tình yêu ảnh 2

Nữ giới quay cuồng với “thế giới đàn ông”

Món quà mang tên underwear như một bản tình ca “rồ-ma-tít” (romantic) đối với các bạn trẻ hiện nay.

Theo họ thì xa rồi các thời người ta quan niệm: “Tắt điện thì nhà ngói cũng như nhà tranh” bởi nội y đẹp phù hợp với phong cách không chỉ là vật dụng che chắn những chỗ nhạy cảm của cơ thể mà nó còn khiến người mặc cảm thấy tự tin, thỏa mái, thể hiện sự quan tâm tới chính bản thân mình.

Hà My - Sinh viên Học viện Ngân hàng - cho biết: “Với nữ hay nam thì nội y không đơn giản chỉ là thứ để mặc lót cho kín đáo mà còn thể hiện phong cách, tính tình và góp phần không nhỏ trong việc tạo sự cuốn hút, quyến rũ cho người mặc nó”.

Chính vì vậy không cần suy nghĩ nhiều cô đã chọn nó là món quà trong ngày lễ “trọng đại” của tình yêu. Cô cho biết, dù có nhiều trang web đặt hàng qua mạng nhưng cô thích tự mình lựa chọn chất vải và kiểu dáng bởi nó thể hiện sự quan tâm và tình cảm của mình dành cho người yêu.

“Để có được số size chính xác của bạn trai, mình đã lập hẳn “phi vụ” học bơi và tất nhiên thầy giáo là chàng. Trên đường về, tranh thủ lúc anh ấy không để ý mình “thó” luôn cái quần bơi” - My hóm hỉnh kể lại.

Có số đo trong tay cô nàng “hí hửng” cùng bạn dạo quanh phố phương tìm cho chàng một chiếc quần lót thật “độc”. Nhưng cô bị “ngợp” trước những mẫu underwear thời trang của nam từ bình dân Jockey, Naris, Guy Laroche đến các hãng cao cấp như Versace, CK…; từ cổ điển đến các kiểu dáng hở bẹn “demi”, ôm “túi”…; từ chất liệu cotton đến thun, lụa pha nilon…

Cuối cùng cô chọn cho bạn trai của mình chiếc quần hiệu CK với một màu nâu đằm thắm. “Bạn trai của mình không cầu kỳ nhưng một chiếc quần lót thật ấn tượng, phù hợp với tầm vóc, số đo… do chính bạn gái tặng sẽ khiến anh ấy cảm thấy bất ngờ”.

Phái nữ có vẻ “bạo” hơn khi nói về món quà mang tên “2Đ” - độc và đẹp bởi các cô nàng thường phải tự chọn nội y cho mình thay vì nhờ mẹ hoặc chị gái mua hộ như những đấng nam nhi.

Theo Thu Liên - Sinh viên trường Đại học Kinh tế - thì: “Do toàn nhờ mẹ mua hộ nên underwear của bạn trai mình lúc nào cũng theo dạng “cổ xưa” giống của… bố mình hay mặc. Valentine là dịp để mình “mở tầm nhìn” thời trang nội y cho anh ấy”.

Là “tín đồ” lướt mạng nên chẳng cần đi đâu xa, Liên lên các diễn đàn lập một nickname rồi đăng tin kiểu “Em định mua tặng bạn trai một chiếc quần lót nhân ngày Lễ Tình yêu nhưng không biết số đo của anh ấy nhưng bạn trai em hơi béo bụng, cao 1,72m nặng 60 kg... Các bác giúp em với!”.

Rất nhanh sau đó Liên có được một loạt những lời khuyên nhiệt tình từ các blogger về cách chọn size cũng như màu sắc, kiểu dáng, phong cách và ưu điểm của từng loại quần. Nghiên cứu kỹ càng, Liên quyết định đặt mua một chiếc quần màu đỏ viền đen kiểu hở bẹn “demi” thật phong cách và quyến rũ.

“Thật vui khi nó sẽ không lẫn vào đâu được trong tủ quần áo của anh ấy và chỉ cần nhìn nó anh ấy sẽ nhớ tới mình” - Liên quả quyết.

Nói như Hoàng Hải thì: “Thật tuyệt trong đêm 8/3 khi nàng trở về nhà, mở món quà ra rồi đỏ mặt và sung sướng. Phải hiểu nhau, quan tâm đến nhau thế nào mới có thể chọn được một bộ underwear vừa vặn và tinh tế hợp với phong cách của cô ấy. Tuy nó chỉ tồn tại trong tủ “thời trang” của cô ấy một vài tháng nhưng có lẽ nó sẽ tồn tại trong tim “nàng” mãi mãi”.

MỚI - NÓNG