Quà của Vinamilk và Tiền Phong đến với bà con vùng lũ Quảng Ngãi

Trao quà hỗ trợ cho người dân vùng lũ Quảng Ngãi. Ảnh H. Văn
Trao quà hỗ trợ cho người dân vùng lũ Quảng Ngãi. Ảnh H. Văn
TP - Những cơn lũ liên tiếp ập đến khiến cho người dân miền Trung kiệt sức chống chọi. Hàng chục ngàn ngôi nhà ngập trong nước lũ, người chết, hoa màu, tài sản theo dòng nước cuốn đi. Để hỗ trợ bà con, ngày 28/12, đoàn cứu trợ của Công ty sữa Việt Nam (Vinamilk) và báo Tiền Phong tiếp tục đến tỉnh Quảng Ngãi thăm hỏi và trao quà.

Tang thương vùng lũ

Đến nay, nước lũ đã rút, nhưng khung cảnh hoang sơ tiêu điều vẫn trùm lên các ngôi làng dọc miền Trung. Cánh đồng nước vẫn trắng phau, rác theo dòng nước lũ tấp lên vẫn dính chặt trên những bức tường rào cao cả mét. Cơn lũ này chưa qua, cơn lũ khác đã vội ập đến những cảnh đời lam lũ nay càng thêm chật vật

Người dân thôn Kỳ Thọ Nam 2 (xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) vẫn chưa hết xót xa khi nhắc đến cái chết thương tâm của anh Ngô Đức Hiệu (47 tuổi). Anh mất để lại người vợ trẻ và đứa con nhỏ chưa đầy 4 tuổi. Chị Huỳnh Thị Ngọc Ánh (vợ anh) kể, lúc đó khoảng 4 giờ chiều, anh chở con gái là Huỳnh Thị Ánh Dương về nhà ngoại cách đó chừng 2 cây số. Trên đường đi có một người xin quá giang. Đi được nửa đường thì nước lũ đổ về ngày càng lớn khiến đoạn đường ngập nặng, dòng nước xoáy xô ngã chiếc xe đẩy cả ba lộn nhào xuống nước. Người khách đi nhờ xe kịp nhảy xuống, bơi lên cầu cứu người dân gần đó. Cháu bé thoát chết còn anh Hiệu trong khi cố bơi ngược dòng để víu vào cột mốc đường cách đó vài sải tay nhưng dòng nước xoáy cuốn trôi. Sáng hôm sau, thi thể anh được tìm thấy trên cánh đồng cách đó vài trăm mét.

Câu chuyện đau lòng của đôi bạn Hồ Tuấn Đạt và Võ Trung Tín cùng học lớp 6, trường THPT Phổ Cường (xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) bị nước lũ cuốn trôi trên đường đi học về khiến nhiều người xé lòng. Ngày 2/12, Đạt và Tín từ trường về nhà, lúc ngang khu vực đập Lời thì bị sa chân xuống hố sâu, nước xoáy cuốn cả hai em và chết đuối. Từ ngày mất con, chị Võ Thị Bé (mẹ em Tín) cũng như người mất hồn, cứ ngồi nhìn di ảnh con nước mắt giàn giụa. Nhà nghèo, lại ít ruộng, chồng đi làm thuê còn chị phải vào TPHCM giúp việc lấy tiền nuôi con ăn học. Chị kể, hôm cháu gặp nạn chị tất bật bắt xe từ TPHCM chạy về cũng không kịp nhìn mặt con lần cuối.

Ấm áp tình người

Ngày 28/12, đoàn cứu trợ của Công ty sữa Việt Nam (Vinamilk) và báo Tiền Phong tiếp tục đến tỉnh Quảng Ngãi thăm hỏi và trao quà hỗ trợ cho đồng bào bị thiệt hại lũ lụt.

400 suất quà (1 triệu đồng/suất) trao cho các hộ dân chịu thiệt hại do mưa lũ. Ngoài ra, đoàn trao tặng 3 suất quà (5 triệu đồng/ suất) cho gia đình có người bị chết và 5 suất quà (8 triệu đồng/ suất) cho hộ gia đình có nhà bị sập.

Ông Nguyễn Thanh Tú, Chánh Văn phòng Cty Vinamilk chia sẻ, dù món quà không lớn nhưng là tấm chân tình của các cán bộ nhân viên nhà máy đóng góp nhằm chia sẻ với mất mát của bà con, mong an ủi phần nào để bà con vượt dậy sau lũ.

Nhận món quà của đoàn công tác, bà Tô Thị Hoa (80 tuổi, thôn Nam Phước, xã Phổ Vinh) xúc động “người dân chúng tôi quanh năm lam lũ làm ra đồng tiền đã khó, nay trong cảnh đói nghèo nhận được món quà thế này quý lắm. Ít ra cũng có đồng đong gạo, có sắm gói bánh còn đặt lên bàn thờ ông bà lúc tết đến”.

Chị Nguyễn Thị Thu – Phó Bí thư Đảng ủy xã Đức Thắng (huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) nhắc đi nhắc lại lời cảm ơn đoàn cứu trợ. Chị nói, những món quà ý nghĩa làm ấm lòng những người dân quê nghèo quá cơ cực lại gặp thiệt hại do mưa lũ.

MỚI - NÓNG