Khi các cầu thủ CAHN trở lại với ngành

Khi các cầu thủ CAHN trở lại với ngành
TPCN - Sau mùa giải VĐQG 2005, 3 cầu thủ Vũ Minh Hiếu, Trịnh Quốc Khánh, Lưu Thanh Châu đã rời đội ACB HN trở về ngành công tác.
Khi các cầu thủ CAHN trở lại với ngành ảnh 1
Vũ Minh Hiếu khi còn tung hoành  trên sân cỏ. Ảnh: Phạm Yên

Trên sân cỏ của giải VĐQG, 2 cầu thủ Lê Anh Dũng và Phạm Việt Cường chính là những “người Mohican cuối cùng” của đội CAHN trong màu áo ACB HN.

Vũ Minh Hiếu, Lưu Thanh Châu được biên chế về phòng CSGT, Trịnh Quốc Khánh biên chế về quận Đống Đa.

Cựu cầu thủ Vũ Minh Hiếu tâm sự: “Khi còn ở đội bóng, tôi đã không nghĩ rằng công tác ở phòng CSGT lại vất vả như thế. Cứ tưởng rằng thôi ở đội bóng là ngoài “tám giờ vàng ngọc” ra thì chúng tôi có nhiều thời gian vui thú với gia đình nhưng sự thực thì không phải thế.

Tuy nơi công tác rất gần nhà mà tôi không có thời gian ghé về thăm con gái. Trong thời gian World Cup cũng vậy. Chúng tôi được xem các trận đấu không nhiều vì vẫn phải trực chiến. Những lúc gian khổ như thế mới thấy tiếc chuyện bay nhảy thời kỳ làm cầu thủ…

Lưu Thanh Châu đồng ý với ý kiến của Vũ Minh Hiếu. Anh bổ sung thêm: “Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn đến SVĐ Hàng Đẫy xem đội ACB HN thi đấu, nhưng cũng phải chọn trận đấu mới xem.

Ngồi trên khán đài nghe khán giả chê bai, huýt sáo đội bóng cũ, đồng đội cũ của mình mà thấy buồn vì thế dần dần tôi cũng ít ra sân. Tôi mừng vì anh Phạm Việt Cường thi đấu rất tốt, rất ổn định.

Anh ấy rất xứng đáng được báo Bóng đá bầu chọn vào đội hình tiêu biểu của giải. Bây giờ thì chúng tôi phải lo làm ăn, ở các phòng quy định giờ giấc chặt chẽ lắm nên phải “vận trù” cho chính xác.

Cuối năm 2005, chúng tôi được tham gia ĐT ngành CA đi thi đấu hữu nghị ở Campuchia theo lời mời của ngành cảnh sát nước này. Chia tay bóng đá đỉnh cao rồi mà vẫn được đi thi đấu ở nước ngoài kể cũng vui. Tất cả chúng tôi đều tham gia một đội bóng nghiệp dư cho đỡ nhớ.

Tôi tham gia đội bóng của báo Lao Động, ngoài ra còn tham gia giải bóng bàn của ngành. Hiện nay chúng tôi bắt đầu tập luyện chuẩn bị cho giải bóng đá ngành CAHN.

Đây là giải đấu rất vui, chất lượng chuyên môn rất cao so với 1 giải nghiệp dư của Hà Nội vì có nhiều cầu thủ từng chơi đỉnh cao, nhiều người là tuyển thủ QG làm nòng cốt các đội. Đây cũng là dịp anh em cựu cầu thủ CAHN gặp gỡ, hàn huyên về một thời làm cầu thủ. Ngày 12/9 này giải sẽ khai mạc.

Với tôi, thời làm cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đã rất xa mà lại rất gần. Xa vì chúng tôi sẽ không bao giờ trở lại, gần vì chúng tôi chỉ mới chia tay có 1 mùa giải, máu cầu thủ vẫn còn sôi sục mỗi khi nhìn thấy bè bạn thi đấu không thành công.

Xác định là xa hẳn rồi để yên tâm công tác, coi nó chỉ là một thời để nhớ, công tác hiện nay mới là lĩnh vực thực sự, không thể để lòng ở 2 nơi được”.

Gần 1 năm xa bóng đá, lòng họ đã nguôi dần. Những người chia tay sớm hơn như Nguyễn Ngọc Long, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Tuấn Thành, Hoàng Trung Phong, Nguyễn Thanh Tùng… đã rất quen việc. Những đội bóng Bia Đỏ, Dilmah là “đất” hoạt động ngoài giờ của họ. Công tác rất bận nhưng bóng đá vẫn không bỏ được. 

MỚI - NÓNG