'Eva' Thúy Hằng: Giá như anh ấy nói lời đường mật

'Eva' Thúy Hằng: Giá như anh ấy nói lời đường mật
TP - Ngoài đời, Thúy Hằng trong vai Hoài Anh của Bí mật Eva tự nhận: “Em không giống Hoài Anh”. Bí quyết giữ gìn hạnh phúc của Thúy Hằng thật đơn giản: “Chồng giận thì vợ bớt lời”.

>>Người đẹp Thúy Hằng có lấy được chồng?

Thúy Hằng trong vai Hoài Anh
Thúy Hằng trong vai Hoài Anh.

Thúy Hằng đến với tình yêu cũng tình cờ như chạm ngõ điện ảnh. Năm 2003, cô người mẫu này có dịp sang Nhật Bản lưu diễn trong những ngày văn hoá Việt Nam tại Osaka. Cô quen một chàng trai mang trong mình hai dòng máu: Việt Nam - Nhật Bản.

“Người trong mộng” của anh lúc đó là cô bạn của Hằng. Vun vén, đưa đẩy cho tình cảm của bạn, nhưng kết thúc thật bất ngờ: Thay vì ngỏ lời với cô bạn kia, anh chàng đã ngỏ lời với Thúy Hằng. Tình yêu đơm hoa, rồi họ lấy nhau, sinh được cậu con trai kháu khỉnh, nay đã gần 3 tuổi.

Nhẹ nhàng xua “cơn bão” đi xa

Bố chồng của Thúy Hằng là người Việt Nam, đã rèn giũa con trai khá nghiêm khắc ngay từ nhỏ, nên “ông xã” của cô nói tiếng Việt rất tốt. Không bị rào cản ngôn ngữ, nhưng giữa hai vợ chồng có không ít khác biệt.

Hằng sinh ra, lớn lên ở vùng quê miền bắc, tính kín đáo, đôi khi cả nghĩ. Còn anh, từng sống ở miền Nam cùng gia đình, sau đó sang Mỹ học, trở về làm việc tại Nhật Bản, nên cách sống, cách nghĩ thoáng hơn. Vì thế, đôi khi hai tâm hồn không đồng điệu.

Mỗi khi xảy ra xung đột, Thúy Hằng thường chọn giải pháp im lặng, chờ đến khi anh “hạ nhiệt độ”, mới nhẹ nhàng: “Tại sao anh lại làm thế, anh có biết em cảm thấy tổn thương không?”.

Bằng lời dịu dàng, cô đã đẩy “cơn bão” qua đi, gia đình lại trở về êm ấm. Hằng cũng giúp chồng không quên truyền thống người Việt. Cô nói với anh về tình anh em ruột thịt trong gia đình, về tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong khó khăn giữa những người thân yêu.

Bố mẹ chồng cô, đang sống ở Mỹ, cũng dành nhiều thiện cảm với cô con dâu “chân dài”. Cách Thúy Hằng ghi điểm chính là sự chân thực: “Em sống như vốn thế, không cầu kỳ, không màu mè. Tôn trọng nhu cầu của người khác như của bản thân mình”.

Giá như anh ấy hiểu “con gái yêu bằng tai”…

Nếu ai đã từng gặp Hằng ngoài đời, khó có thể tiết kiệm lời ngợi ca nhan sắc của cô. Gương mặt với đôi mắt hút hồn, nụ cười rạng rỡ đã khiến những người làm phim Bí mật E va phải thốt lên: “Em không đóng phim thì phí”. Hỏi: “Anh ấy lấy em vì nhan sắc?”, Hằng cười: “Em không biết vì sao anh lấy em, chưa bao giờ anh ấy khen em đẹp”.

Con số biết nói

3 mẫu câu hỏi trắc nghiệm (một dành cho nam từ 15-24 tuổi, một dành cho nữ từ 15-24 tuổi và một dành cho nam nữ tuổi từ 10-14 tuổi) do Viện Dân số của trường Đại học cơ đốc giáo Louvain thực hiện đã được dịch sang tiếng Việt và được Trung tâm dân số tiến hành thử nghiệm. Các cuộc phỏng vấn được thực hiện tại Việt Nam đều dựa theo mẫu này.

Nguồn UNFPA

Không như nhiều người đẹp khác, chú trọng giữ gìn vẻ ngoài, cô không có thói quen chăm sóc bản thân. Trừ những khi có việc, có sự kiện cô mới điệu đàng, trau chuốt. Ngay cả buổi ra mắt đoàn làm phim Bí mật Eva, Hằng vẫn giản dị và… ẩu đến mức búi tóc bằng cây bút chì, khiến những người có mặt bật cười.

“Ông xã” biết nhược điểm này của vợ từ khi mới yêu, đôi khi anh nhắc nhẹ: “Em nên nghỉ ngơi thư giãn, đi chăm sóc tóc”.

Hiện tại, chồng cô vẫn làm việc ở Nhật Bản, thỉnh thoảng về thăm vợ con. Tất cả việc chăm sóc cậu con trai bé bỏng đều một tay Hằng đảm đương. Mới đây, hai mẹ con phải nằm viện tháng trời, vì cậu bé bị sốt virus, sau đó lại bị loét miệng không ăn uống được, phải truyền đạm. Ôm con một mình, đôi lúc cô cũng chạnh lòng, cô nói với anh: “Em nghĩ rằng mình thiệt thòi, em không đòi hỏi ở anh quá nhiều sự quan tâm chăm sóc, nhưng anh nên dùng những lời nhẹ nhàng với em hơn, đó cũng là sự chăm sóc từ xa”.

Nhận xét về chồng, Thúy Hằng thẳng thắn: “Anh ấy tốt tính, yêu thương gia đình, chăm sóc vợ con nhưng hơi… khô khan”. Giá như chồng cô biết rằng: “Con gái yêu bằng tai”, gia tăng những lời đường mật dành cho cô vợ xinh đẹp, cuộc sống lứa đôi sẽ ngọt ngào hơn. Nhưng như Thúy Hằng tự nhận: “Em không hoàn hảo”, nên cô cũng không đòi hỏi sự hoàn hảo ở “đối phương”. “Nhân vô thập toàn”, vấn đề là biết chấp nhận, biết dung hoà những sở thích, những cá tính của nhau, thì hôn nhân không bao giờ là “địa ngục tình yêu” như ai đó ví von”, Hằng nói vậy.

Một bật mí vui: “Ông xã” của cô không xem phim cô đóng. Bạn bè anh ở Việt Nam đã ngấm ngầm thông báo cho anh, phim vợ anh đóng có vài cảnh hơi “nóng”. Anh không bình luận, không trách vợ, lựa chọn của anh là không xem phim, không xem sẽ không thấy, không thấy cảnh nóng sẽ không giận. Thế nên, trong đời sống gia đình có bao nhiêu giải pháp trị liệu những cơn ghen. Ghen đâu nhất thiết phải nói ra lời. Vì lời nói trong cơn bốc hoả có khi sẽ thiêu cháy một tình yêu.

Diễn đàn Tình yêu trên vai phái mạnh đang tiếp tục bàn luận về chủ đề: - Xa nhau chỉ vì câu nói - khởi đăng từ TPCT số 19.

- Đào Trúc Mai: Đàn ông cũng ưa lời nói ngọt (TPCT số 20).

- Thị Lộ làng chèo: Anh ấy nghĩ rằng tôi đã xúc phạm (TPCT số 21)

- Ca sĩ Duy Khoa: Lời xúc phạm - Thuốc độc của tình yêu (TPCT số 22)

Bài tham gia diễn đàn xin gửi về: Ban Tiền phong Cuối tuần, Báo Tiền phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua email: tpcn06@gmail.com.

 
MỚI - NÓNG