TPO - Chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới với chủ đề "95 năm - Ánh sáng soi đường" diễn ra đầy xúc động, hùng tráng nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025) tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Chương trình được đầu tư từ kịch bản, âm nhạc, cho đến hiệu ứng sân khấu níu chân hàng trăm người dân khu vực xung quanh quảng trường.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới với chủ đề 95 năm - Ánh sáng soi đườngdiễn ra đầy xúc động, hùng tráng nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2025) tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.
Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND TP.Hà Nội giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chỉ đạo Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam và các đơn vị liên quan thực hiện.
Dự chương trình có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân... lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội, cùng hàng trăm người dân Thủ đô.
Phát biểu khai mạc chương trình, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh chương trình nghệ thuật đặc biệt 95 năm - Ánh sáng soi đường là dịp để ôn lại những trang sử hào hùng của Đảng, lịch sử vẻ vang của dân tộc, ghi nhớ công ơn vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và sự hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
"Chương trình là bản giao hưởng của niềm tin, lòng tự hào và khát vọng vươn lên, bởi lẽ một đất nước mạnh giàu không chỉ bởi tiềm lực kinh tế mà còn thể hiện ở chiều sâu văn hóa, giàu bản sắc, không gì có thể hòa tan”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định.
Lấy cảm hứng nghệ thuật từ lời dạy: "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình được dàn dựng theo 3 chương: Ánh sáng dẫn đường, Ánh sáng đổi mới và Kỷ nguyên ánh sáng.
Thông qua ngôn ngữ và các thủ pháp nghệ thuật, những khúc tráng ca về tình yêu quê hương đất nước, tình yêu Đảng đã viết tiếp lên những mùa Xuân của khát vọng - khát vọng vươn lên vì sự cường thịnh, trường tồn của dân tộc, vì sự phồn vinh, hạnh phúc của đất nước.
Chương trình kéo dài khoảng 80 phút với nội dung là sự kết hợp ấn tượng, nhuần nhuyễn của ca, múa, nhạc, lời bình nghệ thuật, phóng sự tài liệu, công nghệ 3D Mapping, đồ họa màn hình...
Hoạt cảnh Đêm đen và phóng sự Ánh sáng trong đêm đen mở đầu cho phần chính của chương trình, tái hiện ánh sáng soi đường mà Đảng Cộng sản Việt Nam xua tan đêm đen, dẫn lối cho cả dân tộc, mở ra con đường giải phóng, độc lập và tự do.
Những ca khúc quen thuộc như Giai điệu Tổ quốc, Ca ngợi Tổ quốc, Đảng là cuộc sống của tôi, Lá cờ Đảng, Những trái tim Việt Nam, Giai điệu tự hào, Máu đỏ da vàng... vang lên tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám góp phần khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, tình yêu Đảng, thúc giục thế hệ trẻ không ngừng cố gắng, cống hiến cho đất nước.
Câu nói của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay" và phóng sự Thành quả của đất nước sau 40 năm đổi mới mở ra chương mới Kỷ nguyên ánh sáng.
Tại đây, người xem có thể tự hào về những bước tiến thần kỳ của đất nước và thấy được ước mơ, khát vọng của bao thế hệ đã không ngừng bồi đắp, để hôm nay, chúng ta có thể tự hào về một Việt Nam vươn xa.
Chương trình khép lại với mashup Đường chúng ta đi, Việt Nam trong tôi là dưới giọng ca của NSND Quang Thọ, NSND Tạ Minh Tâm, Đức Tuấn, Dương Hoàng Yến, Trường Linh, Anh Vũ, Cảnh Trần… Đây cũng là lời nhắn nhủ rằng ánh sáng của Đảng sẽ tiếp tục dẫn lối, khơi dậy trong mỗi người dân Việt Nam tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới với chủ đề 95 năm - Ánh sáng soi đường thu hút hàng trăm người dân theo dõi trực tiếp. Gần như không một khán giả nào rời đi cho đến khi chương trình kết thúc. Chương trình được đầu tư từ kịch bản, âm nhạc, cho đến hiệu ứng sân khấu đã níu chân hàng trăm người dân khu vực xung quanh khu vực Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.
TPO - Phim hành động "Novocaine" có ý tưởng thú vị khi khai thác câu chuyện về một người không cảm nhận được nỗi đau. Tác phẩm kết hợp tốt giữa yếu tố hài hước và những cảnh chiến đấu căng thẳng, mang đến nhiều bất ngờ cho người xem.
TPO - Việc kết hợp âm nhạc truyền thống với chất liệu âm nhạc hiện đại ngày càng trở nên phổ biến. Trả lời Tiền Phong về vấn đề này, NSND Tự Long cho rằng không phải nghệ sĩ nào cũng có nhu cầu hợp tác để ra mắt sản phẩm. "Tôi muốn kết hợp với nghệ sĩ khác nhưng họ có muốn kết hợp với tôi không?", nam nghệ sĩ nói.
TPO - Sohu đưa tin nam diễn viên, nghệ sĩ hài độc thoại Quyền Nhạc được phát hiện qua đời tại nhà riêng, hưởng dương 32 tuổi. Sự ra đi đột ngột của anh khiến người hâm mộ và đồng nghiệp bàng hoàng.
TPO - Bất chấp tranh cãi ở hậu trường, “Snow White” nhận được nhiều đánh giá tích cực sau buổi ra mắt phim ở Los Angeles. Hai nữ diễn viên Rachel Zegler và Gal Gadot đều ghi điểm với các chuyên gia.
TPO - Những hình ảnh hậu trường của "Đội bóng nữ Thiếu Lâm" - bộ phim mới do Châu Tinh Trì đạo diễn - đã được tiết lộ. Dù phim đã khai máy một thời gian, đoàn làm phim giữ kỹ bí mật, mãi đến khi quay những đại cảnh ngoài trời, hình ảnh hậu trường mới lộ diện.
TPO - "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" chỉ thực sự tạo cơn sốt khi trích đoạn về bi kịch làng chài trong tập 6 được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, tạo được lượng thảo luận lớn. Những phân đoạn này lấy nước mắt của người xem, đặc biệt là diễn xuất lên tay của IU bên cạnh Park Bo Gum.
TPO - Được kỳ vọng là siêu phẩm sci-fi mới của Netflix, "The Electric State" lại gây tranh cãi vì kịch bản rời rạc, thiếu cảm xúc. Dù có kinh phí sản xuất cao, tác phẩm vẫn chưa thể chinh phục giới phê bình, thậm chí bị chê là "thảm họa" của năm.
TPO - Sự xuất hiện của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền tại vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2024 nhận nhiều sự chú ý của khán giả. Sau 21 năm đăng quang, cô vẫn giữ được nét đẹp phúc hậu. Hoa hậu Việt Nam 2004 nói cô chấp nhận quy luật tự nhiên, biết ơn khán giả dành cho cô sự yêu thương.