'Hot girl' Ánh Nguyệt thua đầy tiếc nuối tại Olympic Paris 2024

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bắn cung Việt Nam đã chính thức dừng bước tại Olympic Paris 2024. 1 ngày sau khi Lê Quốc Phong thua 0-6 ở nội dung của nam, sáng nay Ánh Nguyệt đã dừng bước ở nội dung nữ. Thất bại của cung thủ Việt Nam thực sự để lại nhiều nuối tiếc.
'Hot girl' Ánh Nguyệt thua đầy tiếc nuối tại Olympic Paris 2024 ảnh 1

Ánh Nguyệt đã thi đấu rất tốt

Trước Mobina Fallah, đối thủ được đánh giá nhỉnh hơn đến từ Iran, người lập kỷ lục cho bắn cung Iran khi giành thứ hạng cao nhất ở phân phân hạng (28), Ánh Nguyệt đã thi đấu rất tốt. Cô duy trì thế trận ngang ngửa với Mobina Fallah.

Theo luật, sẽ có 5 set mỗi trận. Thắng 1 set được tính 2 điểm, hòa được tính 1 điểm. Ai vươn đến điểm 6 trước sẽ thắng chung cuộc.

Sau set 1 kết thúc với kết quả hòa 1-1, Fallah bứt lên trong set 2 với tỷ số 27-26. Cô được thêm 2 điểm và dẫn 3-1. Nhưng Ánh Nguyệt thực sự đã thể hiện bản lĩnh cao với việc gỡ hòa để đưa trận đấu về tỷ số 5 đều.

'Hot girl' Ánh Nguyệt thua đầy tiếc nuối tại Olympic Paris 2024 ảnh 2

Sau những phút tranh tài căng thẳng, hai bên bước vào loạt bắn luân lưu (giống như penalty trong bóng đá). Tại đây, Ánh Nguyệt tiếp tục ghi điểm 10. Nhưng cô không thể vượt qua đối phương vì cung thủ này cũng có điểm 10 và cung tên lại gần hồng tâm hơn. Mũi tên của Fallah đi gần như hoàn hảo, đạt điểm 10 và cách tâm 0,121 cm, hơn Ánh Nguyệt 0,489 cm.

Theo luật, VĐV Iran này là người chiến thắng. Ánh Nguyệt bị loại với tổng tỷ số 5-6 một cách đầy tiếc nuối. Giống như ở Tokyo 2020, Ánh Nguyệt cũng không thể đi tiếp ngay từ vòng knock-out đầu tiên. Nhưng dù sao cô vẫn ghi nhận sự tiến bộ. Tại Thế vận hội trước, Ánh Nguyệt đứng thứ 49 ở vòng phân hạng và thua ở vòng 1/32. Năm nay, cô đứng thứ 28 ở vòng phân hạng.

MỚI - NÓNG
CLB Bóng đá Hà Nội, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng Tiền Phong thăm viếng gia đình nạn nhân tử vong tại cầu Phong Châu, Phú Thọ
CLB Bóng đá Hà Nội, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng Tiền Phong thăm viếng gia đình nạn nhân tử vong tại cầu Phong Châu, Phú Thọ
TPO - Chiều 19/9, đoàn thiện nguyện báo Tiền Phong cùng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, BLĐ CLB Bóng đá Hà Nội, các cầu thủ đã trao số tiền ủng hộ 55 triệu đồng, hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 tại tỉnh Phú Thọ. Đoàn cũng đã đến thăm, chia sẻ với gia đình có 2 nạn nhân tử vong trong vụ sập cầu Phong Châu vừa qua.