Rasmus Hojlund đã nói gì sau khi 'mở tài khoản' tại Premier League

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Rasmus Hojlund tự nhận mình là "Người đàn ông hạnh phúc nhất còn sống" sau khi ghi bàn thắng giúp Man United lội ngược dòng đánh bại Aston Villa với tỷ số 3-2.
Rasmus Hojlund đã nói gì sau khi 'mở tài khoản' tại Premier League ảnh 1

Man United rơi vào cơn khủng hoảng khi không giành được chiến thắng nào trong 4 trận đấu liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có 3 trận tại Premier League. Đoàn quân của Erik Ten Hag bị đánh giá thấp hơn Aston Villa dù được thi đấu tại Old Trafford. Aston Villa dẫn trước 2 bàn ở hiệp nhưng những sai lầm ở hiệp 2 khiến bị Man United đánh bại với tỷ số 3-2. Chân sút Rasmus Hojlund ghi bàn đầu tiên tại Premier League. Anh tỏ ra đầy phấn khích sau khi ghi bàn thắng quan trọng cho Man United.

"Đã lâu rồi nhưng tôi rất vui", cầu thủ người Đan Mạch nói với Amazon Prime. "Lúc này tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất còn sống, bạn cũng có thể thấy điều đó trong màn ăn mừng. Ngày hôm nay, chúng tôi đã thể hiện rất được bản lĩnh và có niềm tin cho đến những phút cuối cùng".

Hojlund hy vọng sẽ gia tăng thành tích của mình tại Premier League sau khi kết thúc chuỗi trận tịt ngòi. Anh cho biết: “Tôi đã ghi một vài bàn ở Champions League nhưng đã phải chờ rất lâu mới có thể ghi bàn ở Premier League. Tôi rất vui khi có bàn thắng đầu tiên và tôi hy vọng có thể tiếp tục ghi bàn".

Tiền đạo Garnacho, người lập cú đúp trong trận đấu với Aston Villa tin rằng màn trình diễn đã đập tan những lời chỉ trích. Anh nói rằng: "Tôi rất vui, mừng cho Rasmus nữa. Có rất nhiều người bàn tán về các tiền đạo ở Man United và họ cho rằng chúng tôi không bao giờ ghi được bàn thắng. Đây là một trong những ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi".

Huấn luyện viên Ten Hag lên tiếng khen ngợi các tiền đạo của mình, ông cho biết: "Tôi rất vui khi các tiền đạo ghi bàn, đó là điều chúng tôi cần. Marcus Rashford, Garnacho và Hojlund đều là những chân sút giỏi, họ rất giỏi dứt điểm. Họ phải thể hiện điều đó trong mọi trận đấu".

Chiến lược gia người Hà Lan nói thêm: "Tôi đã nói trước trận đấu rằng chúng tôi đang cạnh tranh với Arsenal, Liverpool. Nếu chúng tôi chơi hết mình, chúng tôi có thể đánh bại bất cứ ai, vì vậy hãy tin vào điều đó".

.

MỚI - NÓNG