Tuyển Iraq đè bẹp Indonesia trước ngày sang Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đội tuyển Iraq đại thắng tuyển Indonesia 5-1 trước ngày sang Việt Nam thi đấu.

Ở lượt trận đầu tiên của vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, tuyển Iraq phô diễn sức mạnh khi tiếp đón tuyển Indonesia. Trước trận đấu, không ít người hâm mộ kỳ vọng Indonesia sẽ tạo ra bất ngờ nhờ tài năng của HLV Shin Tae-yong, nhưng điều này không xảy ra.

Sân vận động Basra với sức chứa 65.000 người đã chật kín chỗ và trở thành “chảo lửa” với Indonesia. Cho dù thiếu vắng một số ngôi sao nổi tiếng, nhưng tuyển Iraq vẫn mạnh vượt trội đội bóng đến từ Đông Nam Á. Họ kiểm soát trận đấu và sớm mở tỷ số nhờ công Bashar Rasan ở phút 20.

Thừa thắng xông lên, tuyển Iraq dồn ép khiến hàng thủ Indonesia mắc sai lầm. Phút 35, Ali Jasim tạt bóng khó chịu khiến Jordi Amat đánh đầu phản lưới. Cuối hiệp 1, Indonesia bất ngờ ghi bàn gỡ 1-2 nhờ công Pattynama, nhưng đó là tất cả những gì họ làm được.

Đầu hiệp 2, tuyển Indonesia cố gắng tràn lên tìm bàn gỡ hòa 2-2 nhưng không thành công. Sự nôn nóng khiến họ trả giá đắt khi tuyển Iraq tổ chức phản công sắc bén. Phút 60, hàng thủ lỏng lẻo của Indonesia bị Osama Rashid trừng phạt với cú sút quyết đoán.

Tuyển Iraq đè bẹp Indonesia trước ngày sang Việt Nam ảnh 1

Cầu thủ Iraq ăn mừng đầy cảm xúc

Dẫn trước 3-1, tuyển Iraq thi đấu ung dung và dễ dàng tìm được thêm 2 bàn thắng ở cuối trận khi cầu thủ Indonesia đã thấm mệt. Phút 81, Ali Jasim đi bóng lắt léo ở cánh trước khi căng ngang cho Youssef Amyn đệm bóng ghi bàn cận thành.

Đến thời gian bù giờ, tuyển Indonesia vẫn đẩy hết đội hình lên tìm bàn thắng và chịu thêm bàn thua. Phút 90+3, Ali Al Zubaidi nhận bóng từ giữa sân trong thế không ai kèm. Anh thoát xuống vượt qua thủ môn Indonesia và ghi bàn từ góc hẹp, ấn định chiến thắng 5-1 cho tuyển Iraq.

Với chiến thắng đậm này, tuyển Iraq tạm chiếm ngôi đầu bảng F. Họ sử dụng chuyên cơ bay sang Việt Nam ngay trong đêm để chuẩn bị cho lượt trận tiếp theo. Theo lịch, tuyển Iraq sẽ đấu với tuyển Việt Nam vào lúc 19h00 ngày 21/11 tại sân vận động Mỹ Đình.

MỚI - NÓNG