Giả mạo công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đối tượng Nguyễn Thế Long (SN 1983) đã đặt mua trang phục công an giả trên mạng rồi lừa đảo người dân ở Lạng Sơn.

Ngày 21/3, Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thế Long để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Giả mạo công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Thế Long và tang vật .Ảnh: CA

Giả mạo công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản ảnh 2

Đối tượng Long (bìa trái) khai nhận hành vi lừa đảo với cơ quan công an .Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, đầu năm 2021 đến nay, Long mặc quân phục, tự xưng là cán bộ công an, đến địa bàn huyện Hữu Lũng hẹn hò, gặp gỡ với một số người dân và nói có quan hệ thân thiết với nhiều lãnh đạo cấp cao, có thể nhờ tác động, giải quyết những vụ việc liên quan đến pháp luật.

Tin tưởng, nhiều người đã nhờ Long giải quyết các sự việc gia đình và trả tiền công, trong đó có ông H.K (SN 1970) trú tại xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng đã phải chi 4,6 triệu đồng để Long hướng dẫn viết đơn khiếu nại, tố cáo nhằm mục đích chuộc lợi thì bị công an bắt quả tang. Tại cơ quan công an, Long khai chưa từng công tác trong lực lượng vũ trang. Do không có việc làm, bị can lên mạng xã hội tìm kiếm, đặt mua trang phục công an.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Hữu Lũng điều tra, xử lý.

MỚI - NÓNG
Để trẻ em có môi trường phát triển an toàn, lành mạnh
Để trẻ em có môi trường phát triển an toàn, lành mạnh
TP - Hôm nay (28/9), 306 “nghị sĩ nhí” bước vào phiên khai mạc phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II, năm 2024. Để trẻ em có môi trường phát triển lành mạnh, an toàn hơn, các “nghị sĩ nhí” hiến kế, kiến nghị giải pháp góp phần chung tay giải quyết những vấn đề nóng về vấn nạn bạo lực học đường, thuốc lá và chất kích thích.
Nỗi đau người ở lại
Nỗi đau người ở lại
TP - Sau những thảm họa về lũ quét, sạt lở đất do bão Yagi gây ra vừa qua, tại các tỉnh miền núi phía Bắc, hơn 100 em nhỏ rơi vào hoàn cảnh mồ côi, cơ nhỡ. Không còn người thân, không nơi ở, không tài sản, tương lai của các em ra sao?