Napoli phô trương sức mạnh, đe dọa những gã khổng lồ của Champions League

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Napoli tiếp tục thể hiện phong độ đáng sợ. Ngay cả khi ra Champions League, họ vẫn bắt nạt đối thủ giống như tại mặt trận Serie A. Rạng sáng nay, Napoli đã dễ dàng đánh bại Frankfurt với tỷ số 2-0 và coi như cầm chắc tấm vé vào tứ kết. Chứng kiến đội bóng này thi đấu, chắc hẳn các ông lớn sẽ phải rất dè chừng.
Napoli phô trương sức mạnh, đe dọa những gã khổng lồ của Champions League ảnh 1

Với lợi thế sân nhà cùng sự tự tin trước các ông lớn (từng đánh bại Barca, Bayern hay Tottenham), Frankfurt vào trận rất quyết tâm. Họ cũng sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Phút thứ 5, cú sút của Kamara bị chặn lại và bóng bật đến chỗ của Kolo Muani. Tiền đạo tuyển Pháp xử lý rất cơ bản trước khi tung cú đá. Không may cho anh là bóng đi chệch khung thành.

Nhưng đây có lẽ là tình huống ăn mừng hụt hiếm hoi của Frankfurt, bởi thời gian sau đó cuộc chơi hầu như thuộc về Napoli. Phút 19, Kvaratskhelia tung cú vô lê đưa bóng đập đất khiến thủ thành chủ nhà chật vật đẩy bóng. Phút 31, Zielinski thử vận may bằng pha bắn phá từ xa. Nhưng anh chưa thành công.

Và tiếc nhất có lẽ là pha bóng ở phút 35. Napoli được hưởng penalty sau khi Osimhen bị phạm lỗi trong vòng cấm. Kvaratskhelia nhận trọng trách nhưng cầu thủ người Georgia này đã phung phí với cú đá bị thủ thành Kevin Trapp cản lại.

Napoli phô trương sức mạnh, đe dọa những gã khổng lồ của Champions League ảnh 2

Osimhen tiếp tục tỏa sáng

10 phút cuối hiệp 1 ghi nhận sức ép ngày càng lớn của Napoli. Và rồi điều gì đến cũng phải đến. Trong pha hãm thành thứ 6 thì họ đã tìm thấy bàn thắng. Phút 39, Lozano bứt tốc và căng ngang cho Osimhen. Ở phía trong, tiền đạo sát thủ này đệm bóng cận thành mở tỉ số cho Napoli.

1-0 cũng là tỷ số của hiệp 1. Với 67% thời lượng bóng, dứt điểm 7 trúng đích 3, so với 33%, dứt điểm 3 và tất cả đều ra ngoài của Frankfurt, Napoli đã chứng tỏ họ chẳng ngán phải làm khách trên đất Đức.

Tư tưởng ấy tiếp tục được đại diện Italia thể hiện ở hiệp 2. Vẫn là lối chơi pressing bao quát khắp sân, các vị trí di chuyển nhịp nhàng liên tục để tạo khoảng trống, Napoli thực sự khiến Frankfurt khốn đốn.

Phút 56, Kvaratskhelia xử lý điệu nghệ với một cú đá hiểm hóc. Một lần nữa Trapp lại bay người xuất sắc. Càng thi đấu, Frankfurt càng thất thế và hy vọng gỡ hòa của họ coi như tan biến sau tấm thẻ đỏ vì vào bóng ác ý của Muani vào phút 58.

Kể từ đây, Napoli chỉ còn biết oằn mình chống đỡ những pha bóng biến hóa của đối thủ. Suốt cả hiệp 2, họ không tung ra nổi một cú dứt điểm đáng kể nào. Thậm chí đội bóng này còn khó có thể tiếp cận cầu môn đối phương.

Bên phần sân nhà thì thủ môn Trapp liên tục phải làm việc. Nhưng rồi anh cũng bó tay trước pha ra chân của Di Lorenzo vào phút 65. Hậu vệ này đưa bóng nằm gọn trong góc thấp cầu môn. Tỷ số là 2-0.

Lợi thế này giúp các vị khách tự tin làm giảm nhịp độ trận đấu, ung dung đưa cuộc chơi về đích an toàn. Trong những phút cuối, họ rút Osimhen và Kvaratskhelia ra khỏi sân. Napoli tạo thêm một vài pha bóng đáng chú ý nữa nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Dù sao thì với thắng lợi 2-0 ngay trên sân đối phương, đại diện Italia cũng đang mở ra cơ hội đi tiếp, đặc biệt khi đối thủ lại mất tiền đạo chủ lực Muani trong trận lượt về.

MỚI - NÓNG