'Phượt' trong phố mùa dịch

0:00 / 0:00
0:00
Không gian hoang sơ, trong lành của vùng rừng núi Hòa Bắc được nhiều người yêu thích. Ảnh: Quang Việt
Không gian hoang sơ, trong lành của vùng rừng núi Hòa Bắc được nhiều người yêu thích. Ảnh: Quang Việt
TP - Nhiều người dân Đà Nẵng lựa chọn “phượt”, cắm trại, dã ngoại ở đèo Hải Vân, vùng đồi núi Hòa Bắc hay bán đảo Sơn Trà để giải tỏa căng thẳng, cũng như cảm giác “cuồng chân” kéo dài do dịch bệnh.

Cuối tuần, bỏ phố về núi, về quê

Sáng chủ nhật, Thanh Bình (SN 1997, quận Thanh Khê) cùng các đồng nghiệp tổ chức cắm trại ở xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng). Nhóm bạn gồm 10 người phân công nhau các công việc từ chuẩn bị đồ ăn, thức uống, thiết bị chiếu sáng, bạt trải, các vật dụng trang trí… để tổ chức một buổi cắm trại “chill chill” đúng nghĩa, vừa có thể hít thở không khí trong lành của vùng quê, vừa có những bức hình “sống ảo” đẹp.

Phần chỉ được nghỉ một ngày trong tuần, phần vì lo ngại dịch bệnh nên Bình cùng nhóm bạn lựa chọn “phượt” gần trong phố. “Lúc đầu, nhóm cũng phân vân là vào Hội An thuê homestay hay villa nghỉ lại. Nhưng vì lo ngại dịch bệnh nên sau khi tìm hiểu, nhóm chọn Hòa Bắc. Đây là vùng có phong cảnh đẹp, không khí trong lành, cũng thu hút được nhiều bạn trẻ đến cắm trại, dã ngoại dịp cuối tuần nên khá an toàn”, Bình kể.

Quãng đường đến Hòa Bắc từ trung tâm TP Đà Nẵng chỉ khoảng 35km, vì vậy, nhóm bạn di chuyển bằng xe máy. “Vì chỉ đi một ngày chứ không cắm trại qua đêm nên đồ dùng mang theo cũng khá gọn nhẹ. Cảm giác đi qua những con đường mát rượi rợp bóng cây hay len lỏi giữa những đồng lúa, ruộng mía giúp mình cảm thấy thoải mái hơn nhiều, giải tỏa hết những căng thẳng, mệt mỏi trong cả tuần”, Bình chia sẻ.

Cùng chung đam mê du lịch, thời gian dài ảnh hưởng của dịch bệnh, nhóm bạn của Bùi Quang Việt (SN 1991, quận Hải Châu) thường tổ chức cắm trại, dã ngoại tại khu vực Bán đảo Sơn Trà hay Hòa Bắc, đèo Hải Vân… để thỏa mãn đam mê. Cuối tuần qua, nhóm cũng vừa tổ chức cắm trại ở Hòa Bắc. Chọn một địa điểm gần bờ sông, ít người biết đến, Việt cùng nhóm bạn cắm lều, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, chuẩn bị bếp nướng để tổ chức BBQ, mang theo cả SUP để chèo trên sông.

Vì cắm trại qua đêm nên Việt và các thành viên nhóm chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Tất cả đầu việc đều được lên danh sách và phân công người phụ trách: từ lựa chọn vị trí, đến chuẩn bị dụng cụ (lều ngủ, túi ngủ, bàn ghế, đèn pin…), đồ ăn, hộp y tế… “Cắm trại tự túc tuy hơi vất vả nhưng bù lại chúng ta sẽ có những khoảng thời gian thả mình vào thiên nhiên, hưởng thụ những ngày không có sóng wifi, không khói bụi, tiếng ồn… Nhóm thường chọn những địa điểm đẹp, ít người đến để có không gian yên tĩnh, hoang sơ”, Việt kể.

Cùng nhóm bạn “săn” mây trên đèo Hải Vân, Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1993, nhân viên văn phòng) thức dậy từ 4h sáng, quấn áo khoác, khăn ấm và rong ruổi trên những cung đường ngoằn nghèo lúc trời còn chập choạng. “Lúc tụi mình vừa lên đến đỉnh đèo, mặt trời chuẩn bị ló rạng. Trải nghiệm ngắm bình minh, uống một ngụm cà phê nóng với những đám mây vắt vẻo ngang mặt người thực sự đặc biệt”, Yến kể.

Đà Nẵng những ngày tháng 10, tháng 11 với tiết trời rất thu, nắng hanh vàng và những ngọn gió se se. Các cung đường lên đèo Hải Vân, về Hòa Bắc hay lên Sơn Trà lúc nào cũng nhộn nhịp. Hầu hết, mọi người thường đi theo nhóm, đa phần là bạn bè thân quen, đồng nghiệp công ty hoặc gia đình. Các chuyến đi ngắn trong vòng 1 – 2 ngày cuối tuần giúp nhiều người đỡ “cuồng” chân khi phải ở lại thành phố quá lâu do dịch bệnh.

'Phượt' trong phố mùa dịch ảnh 1
Nhiều người trẻ “săn” mây cuối tuần hoặc dành cả ngày dài ở đèo Hải Vân để xả stress, cân bằng lại cuộc sống. Ảnh: Giang Thanh

Trải nghiệm mới mẻ

“Phượt” trong phố đang là xu hướng được nhiều người trẻ, các gia đình trẻ ở Đà Nẵng lựa chọn. Được thiên nhiên ưu đãi, Đà Nẵng có những địa điểm “hút” khách như đèo Hải Vân, bán đảo Sơn Trà hay vùng núi đồi Hòa Bắc chỉ cách trung tâm TP chừng nửa tiếng đi xe. Sau khi thành phố bình thường mới trở lại, những dòng người đổ về các khu vực này vào dịp cuối tuần ngày một đông hơn. “Trong bối cảnh dịch bệnh như thế này, những chuyến đi ngắn ngày, về lại với thiên nhiên, với những vùng đất hoang sơ là một cách để mọi người thư giãn, giải tỏa áp lực, căng thẳng do dịch bệnh và cân bằng lại cuộc sống”, Việt kể.

Những ngày cuối tuần, Hòa Bắc tấp nập khách. Nhiều nhóm khách đi tự túc, tự tìm địa điểm để dựng lều, trải bạt và tổ chức ăn uống, vui chơi. Nhưng nhiều gia đình, nhóm khách cũng lựa chọn các khu cắm trại để không phải kì công chuẩn bị. Dù mới bắt đầu hoạt động trở lại nhưng Hòa Bắc Ecolodge – Camping Space Art đã nhận rất nhiều khách đặt chỗ.

Theo chị Hoàng Quỳnh Yến, chủ của khu cắm trại này, dù không chạy quảng cáo facebook nhưng lượng khách đặt qua kênh này khá đông. “Đây cũng là xu hướng tất yếu bởi dịch bệnh như hiện nay, đa phần mọi người đều ngại đi xa. Với các gia đình, các nhóm bạn trẻ, Hòa Bắc là sự lựa chọn rất ổn. Khách đặt chủ yếu vào 2 ngày cuối tuần, còn trong tuần thì khách lai rai, chủ yếu là các bạn trẻ, công việc tự do”, chị Yến kể.

'Phượt' trong phố mùa dịch ảnh 2
Cắm trại, dã ngoại vào những ngày cuối tuần ở những khu vực trong thành phố trở thành lựa chọn của nhiều người Đà Nẵng vì vừa an toàn lại tiết kiệm chi phí. Ảnh: Quang Việt

Ban đầu, chị Yến mở khu này chủ yếu là để gia đình, bạn bè có địa điểm thư giãn an toàn vào cuối tuần. “Sau này, khi thấy nhiều người hỏi thăm, vợ chồng mình muốn chia sẻ không gian này và những giây phút thư giãn này cho nhiều người khác. Mình cũng không quá lo lắng về dịch bệnh vì hiện nay mọi người đều có ý thức giữ gìn, chúng mình cũng để khách bao nguyên khu nếu có nhu cầu”, chị Yến chia sẻ.

Bắt kịp xu hướng này, nhiều đơn vị, công ty lữ hành ở Đà Nẵng cũng triển khai các tour cắm trại, dã ngoại ở trong thành phố để phục vụ nhu cầu của khách. Sau khi bình thường mới trở lại, nhu cầu về loại hình này của khách còn cao hơn so với trước kia.

'Phượt' trong phố mùa dịch ảnh 3

Triển khai loại hình dịch vụ này từ khoảng đầu năm 2020 khi dịch bệnh vừa mới xuất hiện, đại diện công ty Viet Legend cho hay, đơn vị này vừa khám phá nhiều địa điểm cắm trại, dã ngoại mới, vừa kết nối với các đơn vị kinh doanh lưu trú dã ngoại, cắm trại để đáp ứng nhu cầu của khách.

“Đây là loại hình du lịch khá an toàn bởi quy mô đoàn nhiều nhất cũng chỉ khoảng 30 – 40 người. Từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc hành trình, các thành viên trong đoàn chỉ chủ yếu tiếp xúc với nhau, chi phí tổ chức cũng khá phù hợp và dễ chịu. Để khách không phải lo lắng bất kì điều gì về chuyến đi, công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, điều này đòi hỏi đơn vị tổ chức cần phải có kinh nghiệm, sự chuyên nghiệp nhất định. Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn, chúng tôi cũng trang bị thêm một số kỹ năng sinh tồn trong tự nhiên để xử lý trong một số tình huống bất ngờ như: tạo lửa, bị côn trùng tấn công...”, vị này cho hay.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.