Phó Giám đốc Sở Văn hóa tự nhận không... đọc sách báo

Phó Giám đốc Sở Văn hóa tự nhận không... đọc sách báo
“Ngày xưa, mỗi tháng tôi còn đọc vài tờ báo, vài quyển sách chứ những năm gần đây, nói thật tôi không đọc, sách khoa học cũng không chứ đừng nói gì đến báo chí, hoàn toàn không đọc đâu các đồng chí ạ!”.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa tự nhận không... đọc sách báo

> Bão sau lưng, vệ tinh báo thời tiết tốt!

> Tháp Doanh nhân bị 'trảm', dân tá hỏa đòi lại tiền 

“Ngày xưa, mỗi tháng tôi còn đọc vài tờ báo, vài quyển sách chứ những năm gần đây, nói thật tôi không đọc, sách khoa học cũng không chứ đừng nói gì đến báo chí, hoàn toàn không đọc đâu các đồng chí ạ!”.

Đó là lời của ông Lê Khắc Ghi - Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Đăk Nông tại cuộc họp liên Bộ kiểm tra về chương trình cấp báo, tạp chí cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 2472 của Thủ tướng Chính phủ sáng 23.8.

Chúng tôi thật sự sốc khi nghe phát biểu của ông Lê Khắc Ghi, bởi lẽ là lãnh đạo ngành văn hóa nhưng ông không đọc sách, báo chí, kể cả sách khoa học. Vậy ông nắm bắt thông tin gì, nâng cao hiểu biết và trình độ thế nào để chỉ đạo ngành và lĩnh vực mình được phân công đảm trách?

Ngược lại, thực tế dưới thôn bản, đồng bào các dân tộc tỉnh Đăk Nông vẫn hàng ngày, hàng tuần háo hức đón nhận thông tin từ báo chí để nâng cao kiến thức, trình độ...

Theo Tài Dũng
Dân Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG