Phim của Dương Dương mang về hàng loạt tranh cãi

TPO - Chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình "Một tòa thành đang chờ anh", bộ phim "Khói lửa nhân gian của tôi" do Dương Dương và Vương Sở Nhiên đóng chính được kỳ vọng tạo nên cơn sốt. Tuy nhiên, quá nửa chặng đường, tác phẩm mang về hàng loạt tranh cãi.

Trước khi phim lên sóng, cặp sao Dương Dương và Vương Sở Nhiên “phim giả tình thật”. Dù vậy khi lên sóng, tương tác của cả hai kém nhiệt, thậm chí nhiều người ghép đôi nữ chính với nam phụ Mạnh Yến Thần do Ngụy Đại Huân thủ vai. Dương Dương nhận nhiều chỉ trích vì diễn xuất sến, gồng, nhiều phân cảnh diễn lố không cần thiết.

Phim của Dương Dương mang về hàng loạt tranh cãi ảnh 1

Dương Dương và Vương Sở Nhiên đóng chính. Ngoài đời, họ vướng nghi vấn "phim giả tình thật".

Nhiều tranh cãi về tình tiết phim

Đỉnh điểm, nhiều tình tiết khó hiểu lồng ghép giữa các tập khiến người xem khó chịu như cảnh Tống Diệm đưa nữ chính Hứa Thấm ăn miếng xương thừa. Trong bữa cơm thân mật, cả hai thắp nến trắng. Theo khán giả Trung Quốc, nến trắng ngụ ý cho sự kết thúc, thường dùng trong tang lễ, không phải diễn tả không khí lãng mạn.

Nghề nghiệp của Tống Diệm là lính cứu hỏa, sau khi quay lại với mối tình thời học sinh, anh dành thời gian bù đắp cho Hứa Thấm. Phân đoạn cả hai chơi đùa, xịt bình cứu hỏa mịt mù dưới hầm gửi xe chẳng những không tạo được hiệu ứng đẹp mà khiến cộng đồng mạng gay gắt “ném đá” vì thiếu logic.

Trên các trang mạng xã hội, khán giả chỉ ra điểm sai trong khâu hướng dẫn của cặp sao khi phụt bình trong không gian kín, từ dưới lên trên, có thể hít phải bụi của bình chữa cháy trong quá trình sử dụng.

Ngày 19/7, Weibo của phòng cháy chữa cháy Triều Châu (Trung Quốc) đã sử dụng video để phổ biến kiến thức, cho rằng nam nữ chính trong phim đã sai lầm trong việc sử dụng bình chữa cháy, đồng thời nhắc nhở mọi người bình chữa cháy không phải là đồ chơi, sử dụng bình chữa cháy không đúng cách rất nguy hiểm.

Phim của Dương Dương mang về hàng loạt tranh cãi ảnh 2Phim của Dương Dương mang về hàng loạt tranh cãi ảnh 3

Hai diễn viên chính bị chê không tạo được "phản ứng hóa học", nhiều tình tiết không hợp lý. Ảnh: Weibo.

“Biên kịch có suy nghĩ không. Tình tiết như này cũng dám đưa vào, vừa xem vừa nhặt sạn”, “Trong hướng dẫn nói rõ lý thuyết về cách cầm, rủi ro khi sử dụng, có không gian dạy phù hợp chứ không phải xịt lung tung lên trời như phim”… khán giả để lại bình luận.

Việc thiết lập tính cách nhân vật cũng khiến Dương Dương không được đánh giá cao. Vai chính của anh bị nhiều người nhận xét kém xa so với vai nam phụ của Ngụy Đại Huân – nhân vật này yêu thầm nữ chính, thâm tình, ra dáng công tử lễ độ nho nhã.

Dương Dương lên tiếng

Ngoài diễn xuất tranh cãi, tác phẩm gốc Một tòa thành đang chờ anh của Cửu Nguyệt Hi bị tố sao chép nội dung tiểu thuyết Anh sợ anh yêu em của tác giả Thẩm Nam Kiều.

Phim của Dương Dương mang về hàng loạt tranh cãi ảnh 4

Dương Dương cho rằng anh không hổ thẹn với những gì bản thân thể hiện. Ảnh: Weibo.

Tác giả này cho hay bộ truyện của cô có nội dung về cặp anh em nuôi sống nhau từ nhỏ và dần dần đem lòng yêu nhau. Trùng hợp, nhân vật Mạnh Yến Thần và Hứa Thấm trong Một tòa thành đang chờ anh có nội dung tương tự, các tuyến nhân vật bố mẹ cũng được thiết lập giống với tác phẩm của cô.

Ngày 20/7, Dương Dương lên tiếng về những tranh cãi xoay quanh bộ phim với Sohu. “Tôi nghĩ xem qua tin tức trên mạng là tốt nhưng đừng quá chú ý đến nó. Cần kiên trì, biết bản thân muốn gì, vững bước con đường đã chọn. Diễn hết mình từng vai diễn, không có gì phải thẹn với lòng" – Dương Dương phản hồi.

Hiện tại, dù vướng nhiều tranh luận về diễn xuất, bộ phim vẫn đứng top đầu về độ thảo luận trên Vlinkage, Datawin. Chỉ số truyền thông của nhân vật Tống Diệm của Dương Dương, Hứa Thấm của Vương Sở Nhiên vẫn nằm trong top 10.

Khói lửa nhân gian của tôi là câu chuyện của Hứa Thấm, cô gái mồ côi từ nhỏ sống, được gia đình họ Mạnh nhận nuôi. Lớn lên cô gắn bó tình cảm với Tống Diệm, chàng trai có tuổi thơ bất hạnh nhưng tràn đầy nhiệt huyết. Họ trải qua nhiều biến cố và buộc phải rời xa nhau. 10 năm gặp lại, cả hai đều có cuộc sống riêng nhưng không thể quên người cũ, Hứa Thấm trở thành bác sĩ, trong khi Tống Diệm trở thành lính cứu hỏa. Định mệnh khiến họ một lần nữa gặp lại, cùng đồng cam cộng khổ, vào sinh ra tử và yêu lại từ đầu.

Giao lưu với khán giả trên Sina TV, đạo diễn Lý Mộc Qua không chút do dự nói hai diễn viên chính là sự lựa chọn tốt nhất. Lý Mộc Qua giải thích anh cảm thấy Dương Dương có khí chất đặc biệt vui vẻ, tích cực, dũng cảm và quyết đoán, rất phù hợp với vai Tống Diệm. Đạo diễn khen ngợi kỹ năng diễn xuất của Dương Dương tiến bộ, nắm bắt tốt những thay đổi cảm xúc của nhân vật. “Cậu ấy là diễn viên chăm chỉ, tận tâm và có tiềm năng" – đạo diễn nói.

Về phần Vương Sở Nhiên, đạo diễn Lý Mộc Qua nhận xét cô có khí chất lạnh lùng, thông minh, thanh lịch và biết kiềm chế, hoàn toàn trùng khớp với hình tượng Hứa Thấm. "Tôi nghĩ chính cô ấy là Hứa Thấm" - đạo diễn tiết lộ Vương Sở Nhiên có nhiều câu thoại và hành động tinh tế trong quá trình ghi hình phim. "Cô ấy là nữ diễn viên thông minh, chu đáo và có năng lực” – đạo diễn nhận xét.

Theo Sina, Sohu
Tin liên quan