‘Ông nội quốc dân’ Lee Soon Jae dính bê bối bóc lột, ngược đãi quản lý cũ

“Ông nội quốc dân” Lee Soon Jae đang vướng bê bối bóc lột quản lý cũ.
“Ông nội quốc dân” Lee Soon Jae đang vướng bê bối bóc lột quản lý cũ.
TPO - Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc đã vào cuộc điều tra vụ “ông nội quốc dân” Lee Soon Jae bị quản lý cũ tố bóc lột, ngược đãi tinh thần và đuổi việc vô cớ.

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin, nam diễn viên gạo cội Lee Soon Jae bị quản lý cũ tố bóc lột, ngược đãi tinh thần và đuổi việc vô cớ chỉ sau hai tháng. Tin tức này gây “rúng động” làng giải trí xứ củ sâm vì ông Lee Soon Jae là một ngôi sao lớn với 6 thập kỷ gắn bó trong nghề, được người dân yêu quý gọi bằng cái tên “ông nội quốc dân”.

Theo đó, quản lý cũ của ông Lee Soon Jae mang họ Kim, vừa bị sa thải chỉ sau 2 tháng nhận việc. Người này vô cùng phẫn nộ và mở họp báo vạch trần bộ mặt thật của nghệ sĩ U90 và gia đình ông.

Quản lý Kim cho biết, đăng ký làm quản lý cho ngôi sao “Gia đình là số 1” trên trang web tuyển dụng. Khi trúng tuyển, anh đã rất vui mừng, háo hức vì có cơ hội làm việc cho một tên tuổi lớn. Tuy nhiên, thực tế công việc anh nhận được lại vất vả hơn nhiều.

Cụ thể, anh Kim không chỉ phải làm quản lý, mà kiêm luôn vai trò chân chạy việc vặt cho gia đình ông Lee. Anh thường xuyên nhận được những yêu cầu làm việc nhà từ vợ của ông Lee như phân loại và đổ rác, bê bình nước nặng, lấy quần áo trong máy sấy, sửa giày… Nếu không hoàn thành, anh Kim bị bà Lee mắng té tát, miệt thị bằng những từ ngữ khó nghe như “đồ ngu”, “ngu ngốc”… Vợ của ông Lee Soon Jae còn tuyên bố những lời bà đưa ra đều là mệnh lệnh, luật pháp. Anh Kim bức xúc vì thân là quản lý lại bị đối xử không khác gì người hầu, kẻ ở trong nhà.

‘Ông nội quốc dân’ Lee Soon Jae dính bê bối bóc lột, ngược đãi quản lý cũ ảnh 1  Ông Lee và vợ.

Anh Kim nhấn mạnh, bị bóc lột sức lao động nghiêm trọng, phải làm việc trung bình 55 giờ/tuần, suốt 2 tháng chỉ được nghỉ 5 ngày, mà không có bất kỳ khoản phụ cấp nào. Lương hàng tháng anh nhận được chỉ 1,8 triệu won/tháng (khoảng 35 triệu đồng), thấp hơn rất nhiều so với sức lực bỏ ra.

Chưa dừng lại ở đó, khi anh Kim yêu cầu phải đóng bảo hiểm sức khỏe cho anh, phía công ty lập tức ra thông báo sa thải, dù mới làm việc được 2 tháng. Điểm bất lợi cho anh Kim là chưa ký hợp đồng giấy với công ty quản lý của ông Lee Soon Jae.

Quá bế tắc, anh Kim quyết định tiếp cận ông Lee Soon Jae với hy vọng được hỗ trợ. Tuy nhiên, theo anh Kim, nam diễn viên gạo cội không hề có ý định giúp đỡ. Ông Lee còn bảo, luôn xem quản lý như người trong nhà, nên dĩ nhiên quản lý phải làm cả những công việc nhỏ nhặt trong nhà mà không được phép đòi hỏi gì. Theo ông Lee, những quản lý trước đều làm những công việc không có trong mô tả khi tuyển dụng, không yêu cầu đóng bảo hiểm sức khỏe, và ai cũng làm việc với ông hơn 1 năm.

Về phía công ty, họ khẳng định không làm gì sai ngoài việc chưa ký hợp đồng lao động với Kim. Công ty nhấn mạnh, không đóng bảo hiểm sức khỏe cho anh Kim vì công việc không có lịch trình đều đặn, và vì quy mô công ty nhỏ, chỉ gồm 5 thành viên.

Được biết, theo luật hiện hành của Hàn Quốc, người lao động làm việc hơn 15 tiếng/tuần đều phải có bảo hiểm sức khỏe. Hiện tại, Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc đã vào cuộc điều tra vụ việc.

Sau khi báo chí phơi bày vụ bê bối, tài tử gạo cội họ Lee đã có phát ngôn chính thức đầu tiên. Ông thừa nhận một số lời kể của Kim là đúng sự thật, đồng thời hứa sẽ xin lỗi nếu đã làm gì sai. Tuy nhiên, “ông nội quốc dân” khẳng định, đa phần câu chuyện bị thổi phồng quá đà.

“Cậu ta nói bị đối xử như người hầu, nhưng sự thật không phải như thế. Tôi ở độ tuổi 80 và đã hoạt động được 60 năm rồi. Chẳng lẽ, với quản lý nào tôi cũng xem như người hầu suốt 60 năm qua à?”, ông Lee nhấn mạnh.

Cuối cùng, ông Lee cho biết, sẽ giải đáp mọi thắc mắc trong một cuộc họp báo, dự kiến diễn ra vào ngày 2/7 tới.

Lee Soon Jae sinh năm 1934, là diễn viên truyền hình và điện ảnh nổi tiếng Hàn Quốc. Ông từng được vinh danh tại Giải thưởng nghệ thuật Baeksang cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất Hạng mục Điện ảnh. Khán giả Việt Nam quen mặt ông qua loạt tác phẩm như “Gia đình là số 1”, “Công chúa của tôi”, “Tình yêu và tham vọng”, “Hoa nở muộn”, “Điều ba mẹ không kể”… Ngoài ra, ông từng là Đại biểu Quốc hội Hàn Quốc.

Theo Theo Yonhap, DongA
MỚI - NÓNG