NXB Hội nhà văn: Tìm được 'Thuyền trưởng', nhưng...

TP - Sau một thời gian khá dài đi tìm người chèo lái con thuyền của Nhà xuất bản Hội Nhà văn, đến nay Hội Nhà văn Việt Nam đã hoàn thiện nhân sự cho đơn vị cấp 2 của mình. Người được Hội Nhà văn tin tưởng muốn trao chiếc chìa khóa chủ nhân ngôi nhà 65 Nguyễn Du không phải ai xa lạ, chính là nhà thơ Nguyễn Quang Thiều.

Đã gửi đề nghị lên “trên”

Chủ nhân của ngôi nhà 65 Nguyễn Du (Trụ sở NXB Hội Nhà văn) thường là những cây bút có tên. Những “đời” giám đốc gần đây gọi tên những nhà văn, nhà thơ quen thuộc với độc giả: Nhà thơ Nguyễn Phan Hách, nhà văn Trung Trung Đỉnh. Người kế nhiệm được Hội Nhà văn đề xuất lần này chính là nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, đương kim Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. Thông tin trên đã được nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam xác nhận với phóng viên Tiền Phong Chủ Nhật ngày 21/4/2017. Hiện nay, Hội Nhà văn Việt Nam đã gửi đề nghị lên các cơ quan quản lí nhà nước.

Đây là một tin vui cho NXB Hội Nhà văn, bởi sau một thời gian tạm dừng hoạt động xuất bản, hoạt động chính mang tính định vị sự tồn tại của bất kỳ nhà xuất bản nào, do thiếu giám đốc,  nay đã tìm lại được “ánh sáng”. Nếu được bổ nhiệm thì sự hiện diện của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều ở vị trí giám đốc cũng góp phần mang lại niềm tin và sức sống mới cho nhà xuất bản đã để lọt lưới nhiều ấn phẩm lỗi trong thời gian vừa qua, từ vi phạm nội dung tư tưởng, sai sót về nội dung kiến thức lịch sử, địa lí. Đặc biệt nơi tập trung nhiều nhà văn ở vai trò biên tập lại để mắc nhiều lỗi chính tả.

NXB Hội nhà văn: Tìm được 'Thuyền trưởng', nhưng... ảnh 1 Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều hiện nay là Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Phó tổng thư ký thứ nhất Hội Nhà văn Á-Phi. Ông không chỉ gặt hái những thành tựu trên lĩnh vực thơ ca mà còn ghi dấu ấn trên lĩnh vực văn xuôi, là tác giả của trên 20 đầu sách thuộc đủ mọi thể loại.

Ngoài nhà thơ Nguyễn Quang Thiều được Hội Nhà văn tin tưởng giao trọng trách, nhà thơ Đỗ Hàn, Chánh văn phòng Hội Nhà văn, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả văn học Việt Nam cũng được đề xuất giữ vị trí Phó giám đốc NXB Hội Nhà văn.

Vẫn chuyện tuổi

Một vấn đề dễ nhận ra: Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều không còn trẻ, ông sinh năm 1957. Tác giả “Sự mất ngủ của lửa” chỉ trẻ hơn người không đủ tuổi bổ nhiệm trước đó, nhà thơ Trần Quang Quý, Phó giám đốc NXB Hội Nhà văn  2 tuổi. Về vấn đề tuổi tác của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, ông Chu Hòa, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và phát hành bày tỏ: “Anh Thiều 60 tuổi nhưng theo tôi được biết, Ủy viên ban chấp hành của Hội Nhà văn được làm tới 62 tuổi. Chuyện của họ tôi ủng hộ thôi, không khắt khe chuyện ấy”.

Nhà thơ Đỗ Hàn người được giới thiệu ở vị trí Phó Giám đốc NXB Hội Nhà văn cũng đã tới gần tuổi 60. Trong vòng hai năm ngắn ngủi, không biết các nhà thơ sẽ làm gì để đưa con thuyền nhà xuất bản vượt khó?

NXB Hội nhà văn: Tìm được 'Thuyền trưởng', nhưng... ảnh 2 Nhà thơ Trương Vĩnh Tuấn: “Hội Nhà văn không có chỗ dành cho lớp trẻ”. Ảnh: Văn Công Hùng.

Ông Trương Vĩnh Tuấn, nguyên Phó tổng biên tập thường trực Báo Văn nghệ chủ động muốn trao đổi với phóng viên Tiền Phong Chủ nhật. Nhà thơ cho rằng: “Hội Nhà văn luôn luôn tạo ra tình trạng thiếu cán bộ. Tôi phải nói thẳng: Họ tạo ra sự khủng hoảng thiếu cán bộ. Bạn cứ nhìn sang các cơ quan cấp 2 của Hội,  thủ trưởng toàn những vị đã nghỉ hưu, ơ kìa?”. Ông cũng nói về trường hợp nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: “Anh Thiều làm cho đến hết nhiệm kỳ, (tức khoảng hơn 2 năm nữa - pv), không trúng chấp hành thì tất nhiên phải người khác làm rồi. Nhưng điều đó hơi xa”. Nhà văn Trương Vĩnh Tuấn tổng kết: “Hội Nhà văn không có chỗ dành cho lớp trẻ”. Và ông cam kết với phóng viên: “Tôi chịu trách nhiệm về những phát ngôn của mình”.

MỚI - NÓNG