Nuôi dưỡng giấc mơ học tập cho con

Manulife - Cho Tuổi Thần Tiên đem đến giải pháp tài chính ưu việt đảm bảo tương lai học vấn của con trẻ.
Manulife - Cho Tuổi Thần Tiên đem đến giải pháp tài chính ưu việt đảm bảo tương lai học vấn của con trẻ.
TP - Ngày nay, việc cho con học trường quốc tế ở Việt Nam hay cho con đi du học là lựa chọn mà các gia đình hướng tới. Một ngày nào đó, khi con bạn chạy về nhà và hét lên từ cổng: “Mẹ ơi, con nhận được học bổng du học Mỹ rồi!”, chắc hẳn đó là niềm tự hào và hạnh phúc vô bờ của bất kỳ người mẹ nào.

Giọt nước mắt của con

Tôi là một người mẹ, tôi có đứa con trai vừa mới tốt nghiệp Trung học phổ thông, nhưng ngày nó chạy về báo tin trúng học bổng du học, tim tôi thắt lại…, tôi đã không thể biến giấc mơ của con thành hiện thực.

“Dù đã trúng một suất học bổng du học bán phần nhưng lấy đâu ra số tiền còn lại đủ để cho con bước chân ra thế giới?”. Bữa cơm gia đình bỗng chùng xuống, mỗi lần tiếng chuông điện thoại reo, hai vợ chồng nhìn nhau không ai dám ra nhấc máy. Cứ mỗi lần họ hàng, người thân, bạn bè nghe tin gọi điện chúc mừng là tim tôi cứ thắt lại.

Đã bấy lâu nay, chúng tôi không có bất cứ một khoản tích lũy nào đủ để dành cho việc này. Tôi ước gì có một phép mầu nào đó để chúng tôi có một món tiền đủ lớn cho con đi du học, thỏa nguyện ước mơ, nhưng mọi thứ cứ như ngoài tầm với… Chạy vạy khắp nơi, nhưng cuối cùng kế hoạch du học của con cũng đành hoãn lại. Đó thật sự là những ngày buồn nhất của tôi, tôi đã không thể làm điểm tựa tài chính để con có thể bước vào tương lai rộng mở của con ngay lúc này... Con buồn lắm, nhưng cháu bảo: “Em con, nó rất thông minh và ham học, chắc chắn sau này sẽ có khả năng đi du học, chúng ta nên chuẩn bị từ bây giờ”. Chuẩn bị như thế nào khi gánh nặng tuổi tác đang đè nặng trên vai vợ chồng tôi? Tiết kiệm chi tiêu để “bỏ lợn” ư? Đó dường như là giải pháp dễ dàng nhất mà tôi có thể nghĩ tới nhưng làm sao có thể duy trì tiết kiệm nếu một trong hai vợ chồng tôi “gãy gánh” giữa đường? Phải chăng con tôi đang đề xuất một “Nhiệm vụ bất khả thi”. Chồng tôi bảo rằng chúng tôi sẽ phải cùng nỗ lực để tìm ra một giải pháp cho việc này.

Chúng tôi chọn Manulife - Cho Tuổi Thần Tiên

Một buổi tối, chồng tôi trao đổi với tôi về giải pháp tham gia một gói bảo hiểm để dành cho tương lai học vấn của con. Sau hơn một tuần tìm hiểu, chúng tôi quyết định chọn sản phẩm Manulife - Cho Tuổi Thần Tiên vừa mới giới thiệu ra thị trường.

Chúng tôi quyết định là từ bây giờ, mỗi năm, chúng tôi tiết kiệm một phần thu nhập của gia đình để chuẩn bị cho tương lai của con. Kế hoạch chi tiêu của gia đình từ đó cũng được vạch ra chi tiết, cẩn thận. Khi đã có mục đích thì việc thực hiện kế hoạch đúng đắn cho tương lai trở nên rất dễ dàng.

Với khoản tích lũy đều đặn trong 12 hoặc 15 năm đầu, Manulife - Cho Tuổi Thần Tiên giúp con tôi có quỹ học vấn lớn để có cơ hội phát triển đam mê và tỏa sáng tài năng. Bên cạnh đó, với Quyền lợi tăng cường miễn đóng phí dành cho người mua bảo hiểm, chúng tôi có thể hoàn toàn yên tâm rằng ước mơ du học của đứa con yêu dấu của tôi không bị đứt quãng nếu không may xảy ra rủi ro tử vong hay bệnh lý nghiêm trọng với tôi. Hơn nữa, sản phẩm này còn mang đến quyền lợi phiếu tiền mặt định kỳ đảm bảo mỗi 3 năm mà chúng tôi có thể để lại để hưởng lãi, góp phần gia tăng quỹ học vấn cho con trong tương lai.

Đó là cách mà gia đình tôi lựa chọn cho đứa con thứ hai của mình, khi nó mới vừa lên 5 tuổi. Giờ đây, chúng tôi bắt đầu chăm bón cho con đường học vấn của con bằng lựa chọn của mình. Không chỉ chắc chắn một khoản tiền chuẩn bị cho tương lai của con, lên kế hoạch chi tiêu để đạt được mục đích rõ ràng cũng chính là việc làm khiến các thành viên trong gia đình trở thành “những nhà kinh tế” đầy kinh nghiệm. Điều này còn mang lại cho các con tôi một tính cách độc lập và biết hoạch định cho chính cuộc sống của bản thân.

Chúng tôi đang cố gắng để không phải thêm một lần nữa chứng kiến cảnh con mình phải khóc khi vuột mất cơ hội mà nhiều người mơ ước, cũng như suốt đời phải tự trách bản thân đã không thật sự nỗ lực để có thể tìm ra một điểm tựa tài chính và phải vô tình đóng cánh cửa tương lai đang rộng mở trước mắt con.

MỚI - NÓNG