Trong những năm học cấp ba tại Trường THPT Kim Anh (Hà Nội), Hoàng Anh không chỉ sở hữu thành tích học tập xuất sắc khi đồng thời đạt thủ khoa đầu vào và đầu ra của trường, mà còn tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa với vai trò Chủ nhiệm CLB Âm nhạc. Chính những nỗ lực học tập và rèn luyện ấy đã giúp Hoàng Anh được kết nạp Đảng từ rất sớm.
Nữ sinh bộc bạch: “Mình thấy tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng ở độ tuổi còn rất trẻ - đó vừa là sự ghi nhận cho quá trình rèn luyện, vừa là niềm tin lớn mà thầy cô dành cho mình. Đồng thời, mình vui vì được tiếp nối truyền thống của gia đình khi cả bố và mẹ đều là những đảng viên ưu tú. Nhưng hơn cả niềm tự hào, đó còn là trách nhiệm của một người trẻ với bản thân, tập thể và cộng đồng.”
Nhận thấy bản thân khá năng động và phù hợp với lĩnh vực truyền thông, Hoàng Anh quyết định theo học ngành Truyền thông quốc tế của Học viện Ngoại giao. Tại đây, Hoàng Anh duy trì điểm GPA loại Giỏi, đồng thời nhiều lần nhận giấy khen vì những đóng góp của mình trong công tác Đoàn - Hội và phong trào sinh viên.
Bên cạnh đó, Hoàng Anh không ngại thử thách bản thân qua các cuộc thi, nổi bật là Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ II, năm 2026. Là sinh viên ngành Truyền thông quốc tế, Hoàng Anh nhận thấy mạng xã hội không chỉ là nơi kết nối mà còn định hình nhận thức và niềm tin của người trẻ. Từ đó, nữ sinh suy nghĩ nhiều hơn về vai trò của thế hệ trẻ, đặc biệt là đảng viên trẻ, khi tham gia không gian số.
Với Hoàng Anh, “lời thề” dưới cờ Đảng không chỉ hiện diện trong nghi lễ trang nghiêm, mà còn thể hiện qua cách mỗi người đọc, chia sẻ và chịu trách nhiệm với thông tin hằng ngày. Chính suy nghĩ ấy đã thôi thúc Hoàng Anh chọn đề tài Giữ vững “lời thề” dưới cờ Đảng trên không gian số.
Nữ sinh cho biết: “Mình lựa chọn thể loại phát thanh - một hình thức phù hợp với chuyên ngành mà mình đang theo học để đưa những vấn đề lý luận vốn khô khan đến gần hơn với người trẻ bằng cách truyền tải tự nhiên, dễ tiếp cận. Mình muốn đặt ra một câu hỏi gần gũi với người trẻ: khi không gian số trở thành một phần đời sống, chúng ta sẽ làm gì để giữ vững bản lĩnh và trách nhiệm?”
Theo Hoàng Anh, thách thức lớn nhất trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian số là sự thiếu nhận thức và kỹ năng kiểm chứng thông tin của một bộ phận người dùng. Trong môi trường mà thông tin lan truyền với tốc độ chóng mặt, nhiều nội dung sai lệch, giật gân dễ dàng thu hút sự chú ý, người trẻ thường tin vào điều “nhiều người nói” hoặc bị cuốn theo những nội dung có nhiều lượt tương tác. Vì vậy, Hoàng Anh cho rằng bảo vệ nền tảng tư tưởng không chỉ là đấu tranh với thông tin sai trái, mà còn là nâng cao “sức đề kháng” thông tin cho cộng đồng.
Chính sự tập trung vào giá trị nội dung đã giúp nữ đảng viên trẻ trở thành một trong 75 tác giả đạt giải. Hoàng Anh bày tỏ: “Mình thấy bất ngờ và có một chút may mắn khi đạt giải trong một cuộc thi có rất nhiều bài viết chất lượng và tâm huyết. Đồng thời, mình cũng tự hào vì nỗ lực được ghi nhận, điều mình viết ra được đón nhận và có giá trị nhất định. Mình hiểu rằng khi đã đứng trong hàng ngũ của Đảng, mỗi suy nghĩ, lời nói và hành động của mình đều cần đi cùng với trách nhiệm. Là sinh viên truyền thông, mình càng ý thức rõ việc phải cẩn trọng với thông tin tiếp nhận và lan tỏa. Giải thưởng vì thế là lời nhắc nhở để mình tiếp tục nỗ lực, viết tốt hơn và đóng góp thiết thực hơn bằng chuyên môn của mình. Được tin tưởng là niềm tự hào, nhưng xứng đáng với niềm tin ấy mới là trách nhiệm lâu dài.”
Đặc biệt, giải thưởng đến ngay trước dịp Quốc khánh 2/9 khiến Hoàng Anh không khỏi xúc động. Nếu trước đây Hoàng Anh thường đón ngày lễ với niềm tự hào chung về lịch sử, thì năm nay nữ sinh lại nhận thấy cảm xúc gắn kết cá nhân rõ ràng hơn: tình yêu và trách nhiệm với đất nước không nhất thiết bắt đầu từ những điều lớn lao, mà có thể được thể hiện qua chính công việc, suy nghĩ và tiếng nói của mỗi người trẻ.
Nhân dịp Quốc khánh, nữ sinh nhắn gửi đến các bạn trẻ: “Hãy tự hào về đất nước và thể hiện lòng yêu nước bằng cách học hỏi, sống có trách nhiệm và đóng góp từ những việc nhỏ hằng ngày. Trên không gian số, mỗi người đều có một ‘micro’ riêng, vì vậy hãy tỉnh táo trước thông tin và lan tỏa điều tích cực. Đừng nghĩ rằng còn trẻ thì chưa thể đóng góp; chính những việc nhỏ, làm bằng tình yêu và trách nhiệm, sẽ tạo nên sức mạnh lớn cho đất nước. Mong rằng chúng ta luôn có đủ niềm tự hào để bước tiếp, bản lĩnh để lựa chọn và trách nhiệm để hành động.”
Ảnh: NVCC