Hòa bình qua góc nhìn người trẻ: Khi tình yêu Tổ quốc bắt đầu từ những trải nghiệm thực tế

SVO - Không còn là những lý thuyết khô khan trên trang sách, tình yêu Tổ quốc của thế hệ trẻ ngày nay đang được viết tiếp bằng những trải nghiệm vô cùng sống động. Qua ‘lăng kính’ của Nguyễn Thanh Hà (ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành, trường ĐH Mở Hà Nội), một góc nhìn khác về Gen Z được khẳng định: Họ không hề thờ ơ với quá khứ, mà đang chọn cách tiếp cận thực tế hơn, để nối dài ký ức lịch sử và đưa đất nước vươn xa.

img-5523.jpg
Nguyễn Thanh Hà (sinh năm 2006) - sinh viên ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành, trường ĐH Mở Hà Nội.

Mỗi dịp lễ lớn của dân tộc, như ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày Giải phóng miền Nam hay Quốc khánh 2/9..., không khí rợp cờ hoa, cùng tinh thần tự hào lan tỏa khắp phố phường luôn mang lại những cảm xúc rạo rực khó tả. Đối với Nguyễn Thanh Hà (sinh năm 2006) - sinh viên ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành, trường ĐH Mở Hà Nội, cảm giác ấy càng trở nên sâu sắc, khi cô đang trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, sự kiện và thực tập tại Khu di tích Quốc gia Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Lòng yêu nước, với Thanh Hà, không phải điều gì quá tầm vóc hay xa xôi, mà bắt đầu ngay từ cách mỗi người trẻ lựa chọn thể hiện và lan tỏa bằng chính trải nghiệm của bản thân.

img-5494.jpg
img-5491.jpg
Nhân dịp Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh, Thanh Hà đã thực hiện một bộ ảnh ý nghĩa tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Mong muốn dùng ngôn ngữ hình ảnh để truyền cảm hứng, Thanh Hà chọn Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam làm không gian thực hiện bộ ảnh cá nhâ,n với chủ đề “Kết nối giữa quá khứ, hiện tại và hướng tới tương lai”. Việc đặt một người trẻ thuộc thế hệ sinh ra trong hòa bình, đứng trước nơi lưu giữ ký ức chiến tranh, tạo nên một sự đối lập giàu cảm xúc.

Từng nhiều lần ghé thăm nơi đây trong vai trò hướng dẫn viên du lịch, Thanh Hà xem bảo tàng như một không gian đặc biệt, nơi người trẻ có thể tìm hiểu lịch sử không qua những dòng lý thuyết khô khan, mà bằng giác quan trực tiếp khi đối diện với từng hiện vật. Chính không gian trưng bày sống động và quy mô ấy, đã kích thích tinh thần khám phá, giúp du khách không chỉ mang về những bức hình đẹp, mà còn đọng lại những câu chuyện lịch sử tự mình chiêm nghiệm.

img-5511.jpg
img-5518.jpg
Thanh Hà chụp ảnh cùng chiến sĩ và các cựu chiến binh tại Bảo tàng.

Góc nhìn của một "đại sứ văn hóa" tương lai cũng cho thấy một thực tế khác về Gen Z: Giới trẻ không thờ ơ với quá khứ, họ chỉ đang chọn cách tiếp cận khác. Có người cống hiến bằng tri thức, có người lấy lòng biết ơn làm động lực vươn lên, và cũng có những người chọn quảng bá vẻ đẹp của quê hương ra thế giới. Dù dưới bất kỳ hình thức nào, miễn là mang lại giá trị tích cực cho cộng đồng, đó đều là cách thể hiện tình yêu Tổ quốc trọn vẹn và văn minh.

Ý niệm đó được hiện thực hóa qua những chuyến đi thực tế. Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, Thanh Hà đã có cơ hội cùng Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện Mầm Xanh đến thăm, tri ân và giao lưu với các thương, bệnh binh tại Trung tâm Chăm sóc Thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh).

img-5530.jpg
img-5531.jpg

Trong vai trò MC dẫn dắt chương trình, khi chứng kiến những vết thương thể xác, cùng di chứng chiến tranh đi theo các thương binh nặng suốt nửa đời còn lại, Thanh Hà đã không kìm được nước mắt, khóc òa ngay trên sân khấu. Khoảnh khắc hai phút dừng lại để điều chỉnh cảm xúc đã trở thành trải nghiệm khó quên, giúp Thanh Hà thấu hiểu sâu sắc “cái giá” của hòa bình. Đằng sau sự yên bình và cơ hội phát triển hôm nay là sự đánh đổi bằng một phần cuộc đời của thế hệ đi trước.

img-5525.jpg
img-5532.jpg

Qua đây, Thanh Hà cũng muốn nhắn gửi đến thế hệ trẻ, tương lai: Lịch sử không nằm yên trong sách vở hay các mốc thời gian đã qua, mà sống động qua hành động và nhận thức của thế hệ tiếp nối. Biết ơn quá khứ, nỗ lực hoàn thiện bản thân và không ngừng đóng góp giá trị cho xã hội, chính là cách bền vững nhất để người trẻ hôm nay đưa đất nước vươn xa.

(Ảnh: NVCC)