Đỗ Hải Yến (sinh năm 2006) hiện là sinh viên ngành Truyền thông Đa phương tiện - Thiết kế Đồ họa, trường ĐH Thăng Long, đồng thời là người mẫu ảnh tự do. Nhân dịp chào đón Quốc khánh 2/9, Hải Yến đã quyết định thực hiện một bộ ảnh ý nghĩa, vừa nhằm ghi lại khoảnh khắc thanh xuân đáng nhớ, vừa góp phần lan tỏa nét đẹp truyền thống của dân tộc qua góc nhìn của thế hệ trẻ.
Khoác lên mình tà áo dài trắng thướt tha, đứng trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những ngày Hà Nội sang Thu rợp cờ hoa, Hải Yến không giấu nổi sự xúc động: "Một cảm giác vô cùng đặc biệt, vừa thân thương, gần gũi như hơi thở quen thuộc của Thủ đô, lại vừa trang nghiêm, lắng đọng".
Chứng kiến dòng người từ khắp mọi miền đất nước đổ về Quảng trường Ba Đình, từ những gia đình, các cụ già cho đến đông đảo bạn trẻ, Hải Yến cảm nhận rõ nét không khí rộn rã mà đầm ấm. Sự háo hức, rạng rỡ hiện rõ trên từng gương mặt, nhưng tất cả đều giữ nguyên vẹn sự tôn kính và niềm tự hào sâu sắc.
Đối với Hải Yến, thế hệ của cô năng động, sáng tạo và cá tính. Tuy nhiên, tinh thần hiện đại hoàn toàn không tách rời hay làm mờ đi các giá trị cốt lõi, truyền thống của người Việt. Bộ ảnh chính là lời khẳng định tinh tế rằng, người trẻ ngày nay luôn biết cách hòa quyện hơi thở thời đại với ý thức trân trọng lịch sử.
Hướng tới dịp lễ trọng đại của đất nước, Hải Yến gửi gắm lời chúc và nhắn nhủ đầy cảm hứng tới thế hệ trẻ: "Chúc các bạn luôn dồi dào năng lượng, bứt phá giới hạn và tự tin theo đuổi đam mê. Dù ở bất kỳ vị trí nào, hãy luôn tự hào về thế hệ của mình và cùng nhau đón một mùa Quốc khánh trọn vẹn, ý nghĩa".
(Ảnh: Hải Dương)