NÓNG: Ozil giã từ sự nghiệp quốc tế

NÓNG: Ozil giã từ sự nghiệp quốc tế
TPO - Tiền vệ Mesut Ozil vừa đưa ra quyết định chia tay ĐT Đức sau những lời chỉ trích mà anh phải hứng chịu trước, trong và sau thời gian diễn ra World Cup 2018.

Trước khi World Cup 2018 khởi tranh, Ozil tham gia 1 sự kiện từ thiện diễn ra ở Thủ đô London, Anh. Trong sự kiện này, tiền vệ 29 tuổi chụp ảnh chung với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ - Recep Tayyip Erdogan, tiền vệ Ilkay Gundogan (Man City) và tiền đạo Cenk Tosun (Everton).

Sau khi bức ảnh này được đăng tải lên mạng xã hội, Ozil đã gặp phải vô số lời chỉ trích của các fan hâm mộ ĐT Đức. Được biết, cả Ozil và Gundogan đều là những tuyển thủ Đức có gốc Thổ Nhĩ Kỳ.

NÓNG: Ozil giã từ sự nghiệp quốc tế ảnh 1 Ozil chính thức chia tay ĐT Đức. Ảnh: Getty.
Ở trận giao hữu giữa ĐT Đức với Áo trước khi World Cup 2018 khởi tranh, Ozil đã bị CĐV nhà huýt sáo, la ó. Trong thời gian diễn ra ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, tiền vệ thuộc biên chế Arsenal cũng gặp phải vô số lời chỉ trích. Tại World Cup 2018, Ozil không phải là tuyển thủ Đức thi đấu tệ nhất. Thế nhưng, nhiều fan hâm mộ, các chuyên gia và giới truyền thông đều cùng nhau công kích anh. Thậm chí, Chủ tịch LĐBĐ Đức (DFB) - Reinhard Grindel còn yêu cầu Ozil giải trình về việc cựu tiền vệ Real Madrid gặp gỡ Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Quá bức xúc trước những bất công mà mình phải hứng chịu, Ozil đã quyết định chia tay ĐT Đức. Từ khi ra mắt hồi năm 2009, anh có 92 lần khoác áo “Mannschaft”, ghi được 23 bàn thắng.  Chia sẻ về quyết định của mình, Ozil đăng tải trên Instagram: “Những gì tôi nhận được từ DFB và nhiều người khác khiến tôi không muốn tiếp tục khoác áo ĐT Đức. Tôi cảm thấy những gì tôi đã đạt được cùng đội tuyển từ năm 2009 đã bị lãng quên. Lẽ ra, những người có ý nghĩ phân biệt chủng tộc không được phép làm việc trong LĐBĐ lớn nhất thế giới. Nhất là khi ĐT Đức có nhiều cầu thủ mang trong mình 2 dòng máu. Các quan chức của DFB không tôn trọng vì tôi có nguồn gốc Thổ Nhĩ Kỳ và quy bức ảnh của tôi thành mục đích tuyên truyền chính trị. Thời gian gần đây, trái tim tôi cảm thấy rất nặng nề. Sau khi cân nhắc những gì đã xảy ra, tôi đã quyết định sẽ không tiếp tục thi đấu cho ĐT Đức. Nguyên nhân do tôi có cảm giác bị phân biệt chủng tộc và thiếu tôn trọng. Tôi từng khoác áo ĐT Đức với niềm tự hào và phấn khích nhưng bây giờ thì không. Quyết định này thật khó khăn vì tôi luôn muốn cống hiến hết mình vì các đồng đội, những thành viên trong Ban huấn luyện cũng như các fan hâm mộ chân chính ở Đức”.
MỚI - NÓNG