Những tấm lòng trong thảm họa sập cầu Cần Thơ

Những tấm lòng trong thảm họa sập cầu Cần Thơ
Đã đến tối thứ hai kể từ khi cầu Cần Thơ bị sập, trên hiện trường, công việc đào bới tìm kiếm thi thể nạn nhân đang diễn ra rất khẩn trương, dưới sông Hậu Giang mênh mông tàu thuyền vẫn qua lại như mắc cửi chở người, phương tiện qua tiếp ứng, thay ca liên tục.
Những tấm lòng trong thảm họa sập cầu Cần Thơ ảnh 1

Các y bác sĩ quân y tranh thủ ăn cơm ngay tại hiện trường. Ảnh: TTXVN

“Chúng tôi làm việc 24/24 giờ không nghỉ, những mong cứu hộ nạn nhân càng sớm càng tốt và cho đến người cuối cùng”- Thiếu tướng Trần Phi Hổ, Phó tư lệnh Quân khu 9 cho biết. Quân khu 9 là một trong những đơn vị có mặt đầu tiên tại hiện trường khi sự cố sập cầu dẫn Cần Thơ xảy ra gây hậu quả hết sức nghiêm trọng.

Thiếu tướng Trần Phi Hổ cho biết, lực lượng của quân khu gồm nhiều binh chủng được điều động khẩn cấp sang hiện trường gồm: quân y, đặc công, công binh, vệ sinh phòng dịch, cán bộ chiến sĩ...với tổng quân số lúc cao điểm gần 400 người, đóng vai trò quan trọng trong tìm kiếm, sơ cứu, chuyển nạn nhân đến các bệnh viện một cách nhanh nhất dù đò giang cách trở và số thương vong quá lớn.

Tại hiện trường, đội cứu hộ gần 30 người của quân y Quân khu 9 và lực lượng y bác sĩ của các bệnh viện đa khoa huyện Bình Minh, huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long), Quân y viện K121, bệnh viện Trung ương Cần Thơ, bệnh viện đa khoa Cần Thơ...ở trong một lán tạm bợ với đầy đủ các y dụng cụ phục vụ sơ cấp cứu ban đầu.

Trung tá, bác sĩ quân y chuyên nghiệp Nguyễn Thị Ánh Linh cho biết, chị đang học chuyên khoa 1 năm thứ hai thì được điều động khẩn cấp sang cấp cứu nạn nhân vào sáng 26/9, khi tai nạn mới xảy ra. Tổ quân y của chị còn có thêm Thiếu tá, y sĩ quân y chuyên nghiệp Hoàng Văn Hà và Thiếu tá, y sĩ quân y chuyên nghiệp Hoàng Vương.

Tổ nhận nhiệm vụ quan trọng và khó khăn nhất là xử lý thi hài đã chết, bảo đảm yêu cầu vệ sinh phòng dịch và an toàn trước khi chuyển về tuyến trên, qua bên kia sông. Qua hai ngày xử lý không biết bao nhiêu thi thể nạn nhân hầu như chết không còn nguyên vẹn nhưng toàn đội quyết tâm thực hiện nhiệm vụ với tình cảm và trách nhiệm cao nhất.

Trách nhiệm từ trái tim, không chỉ ở những người lính, những sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, những y bác sĩ “lương y như từ mẫu” mà còn ở những người dân rất bình thường sống trên địa bàn vụ tai nạn, dù ở bờ bắc Hậu Giang, phía Bình Minh, Vĩnh Long hay ở bờ nam, Thành phố Cần Thơ và vùng phụ cận. Khi thảm họa sập cầu Cần Thơ xảy ra, tất cả đều tỏa sáng một tấm lòng nhân ái “mình vì mọi người” hết sức cao cả.

Anh Nguyễn Văn Tý, một tài công đò dọc cho biết, vào thời điểm sáng ngày 26/9, có không dưới 60 phương tiện, trong đó phân nửa là ca nô cao tốc và tàu thuyền đưa khách du lịch được huy động vào công tác cấp cứu nạn nhân.

Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, UBND Thành phố Cần Thơ có mặt chỉ đạo công việc cứu hộ cứu nạn ngay tại bến tàu du lịch Ninh Kiều, nơi tập kết nạn nhân đưa về bệnh viện và ngay tại hiện trường, trên đống đổ nát của sắt thép, bê tông, đá gạch chất chồng cao như núi.

Chị Nguyễn Thị Dung, một tiểu thương có nhà ở huyện Phong Điền cho biết, cùng nhiều chị em khác bỏ cả việc buôn bán để lo phụ tiếp tế lương thực, thực phẩm, cơm ăn nước uống cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn đang làm việc cật lực trên hiện trường. “Đây là công việc hoàn toàn tự nguyện tự giác. Chị em tiểu thương, hộ kinh doanh buôn bán tại chợ Cần Thơ người góp công, người góp của: nước uống, cơm hộp, chăn màn...phần chị và các chị em khác lo đưa hàng tiếp tế qua hiện trường”.

Trung bình một ngày, chị Dung và các chị em tình nguyện khác chuyển từ 5 đến 7 chuyến với vài ba ngàn suất cơm hộp, bánh mì, chưa kể những nhu yếu phẩm khác cho lực lượng cứu hộ. Tất cả đều do chị em tiểu thương, buôn bán tại chợ Cần Thơ đóng góp. “Mình góp một phần nhỏ để giúp công tác cứu nạn nhanh nhất và giảm bớt đau thương thấp nhất” - Chị Dung bày tỏ.

Với tấm lòng sẻ chia, cứu giúp người bị nạn, thành phố Cần Thơ đang sôi động phong trào hiến máu tình nguyện, cấp cứu những nạn nhân đang nằm điều trị; quyên góp tiền của giúp các gia đình nạn nhân.

MỚI - NÓNG