Người Việt ở Tokyo kể chuyện động đất, sóng thần

Người Việt ở Tokyo kể chuyện động đất, sóng thần
TPO- Tòa nhà lắc lư, lửa bốc cháy, cảnh đổ vỡ tan hoang là những gì người Việt Nam đang ở Tokyo (Nhật Bản) nhìn thấy sau trận động đất mạnh gây sóng thần mà 140 năm qua mới xuất hiện ở đất nước mặt trời mọc. Cũng giống như người địa phương, họ sợ hãi, lo lắng.

> Toàn cảnh vụ động đất gây sóng thần tấn công Nhật Bản

Chị Vân Anh đang công tác ở Tokyo (Nhật Bản) vẫn chưa khỏi bàng hoàng khi nhớ lại: “Cả tòa nhà lắc lư. Bàn ghế lắc lư. Người lắc lư... Ban đầu, mọi người còn nhìn nhau cười, sau đó thì gần như tất cả đều chui xuống gầm bàn và chờ đợi. Một phút. Hai phút. Ba phút trôi qua, mọi thứ vẫn lắc lư. Màn hình tivi chiếu cảnh rung lắc dữ dội ở tỉnh Miyagi, nơi bị nặng nhất. Một tòa nhà ở Odaiba bốc lửa”.

Chị Vân Anh cho biết, động đất bắt đầu xảy ra lúc 2h46, khoảng 3h lan tới Tokyo. Sau thời gian này, các tòa nhà thỉnh thoảng lại rung mạnh. Sóng thần đổ vào tỉnh Iwate, Miyagi, cuốn trôi nhà cửa, xe cộ và biến đường phố thành sông biển.

“Mình và mọi người cứ đứng đấy, chỉ biết ôm ngực, quên cả mình đang bị rung lắc dữ dội, mà nhìn những ngôi nhà bị cuốn trôi, những chiếc xe ô tô đang chạy đua để thoát khỏi dòng nước lũ. Hình như họ không biết có sóng thần, nên chạy thẳng tới chỗ sóng đang cuốn đủ thứ đổ vào. Muốn gào lên cho họ biết đừng đi đường đó nữa, nhưng đành bất lực” - chị Vân Anh chia sẻ.

Sau khi xảy ra thảm họa, Đức Duy - sinh viên ngành Công nghệ thông tin tại Đại học Tokyo - biết gia đình đang hết sức lo lắng nhưng không thể liên lạc được bằng điện thoại. Duy đành viết vội vàng lên facebook vài lời nhắn gửi cho người thân.

“Không thể liên lạc được về nhà, mình rất là lo lắng, không biết từ giờ đến tối có ổn không nữa. Nhà lắc lư, nhà thì đổ vỡ vụn. Mình nhìn thấy những ngôi nhà trên đường màu xanh, màu đỏ “vẫy chào” người đi đường mà thấy sợ”- Duy chia sẻ.

Còn Nguyễn Văn Sinh, một tu nghiệp sinh bên Nhật thì cho biết, thực sự sợ hãi khi mọi thứ quanh mình bắt đầu rung lắc mạnh: “Các đồ vật ở nơi làm việc rơi tứ tung, vỡ loảng xoảng. Điện bị cắt, liên lạc thì phập phù, không thể gọi điện cho bạn bè, người thân”.

“Sau khi động đất xảy ra, xe điện dừng hoạt động. Mình phải đi bộ ba tiếng đồng hồ mới về được đến nhà vì taxi thì không đủ. Vừa đi đường vừa run vì không biết có xảy ra chuyện gì với mình không”- Sinh chia sẻ.

Nguyễn Văn Dương đang học tiếng Nhật ở Tokyo thì không nén nổi lo sợ khi lần đầu tiên chứng kiến động đất kinh hoàng đến vậy: “Nhà rung, đồ đạc ngổn ngang làm mình thực sự sợ hãi. Nhìn sang những tòa nhà khác, nhà thì sập tường, đổ vỡ mà thấy hoảng”.

Tuấn Thanh đang nghiên cứu tiến sĩ tại Nhật Bản cho biết, trận động đất này rất mạnh: “tàu rung như đưa võng, dây điện đung đưa. Mọi hoạt động đột ngột phải dừng lại”.

Động đất lớn nhất ở Nhật, cận cảnh ở đảo Odaiba

Trận động đất 8,9 độ richter diễn ra tại Nhật Bản, vào lúc 14h46' (05h 46' GMT) chiều 11-3-2011 giờ địa phương đã ảnh hưởng lớn đến đảo Odaiba nằm trong vịnh Tokyo. Một tòa nhà phía sau Bảo tàng Miraikan ở đảo Odaiba bị cháy, khói đen kín cả một vùng. Một người dân ở đảo này cho biết, đây là trận động đất lớn nhất trong vòng 20 năm nay.

Người Việt ở Tokyo kể chuyện động đất, sóng thần ảnh 1
Cột khói bốc lên từ tòa nhà sau bảo tàng Miraikan. Ảnh: Hải Anh.

Tuyến đường tàu trên không Yurikamome nối từ đất liền ra đảo Odaiba đã ngừng hoạt động theo cảm ứng tự động. Rất nhiều sinh viên bị mắc kẹt ở trong đất liền, không thể quay về khu kí túc xá ở đảo. Sóng điện thoại cũng bị ngừng liên lạc, khiến mọi người có cảm giác bị cô lập. Trong khi đó, cảnh báo sóng thần cao 6m cũng có thể ập vào hòn đảo này.

Hiện tại, mọi người đang được hướng dẫn tập trung ở tầng 3-5 của các tòa nhà, tránh tổn thất khi ở tầng thấp bị sóng thần và tầng cao bị động đất.

Một số hình ảnh của khu kí túc xá sinh viên nước ngoài tại đảo Odaiba trong đợt động đất vừa qua:

Người Việt ở Tokyo kể chuyện động đất, sóng thần ảnh 2

Mọi người nhốn nháo chạy ra khỏi tòa nhà sau đợt động đất đầu tiên

Người Việt ở Tokyo kể chuyện động đất, sóng thần ảnh 3

Một cô gái khóc vì quá sợ hãi, được bạn dìu đi

Người Việt ở Tokyo kể chuyện động đất, sóng thần ảnh 4
Cột khói bốc lên từ tòa nhà sau bảo tàng Miraikan

Hải Anh
Từ đảo Odaiba, Nhật Bản
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.