Người hùng tuyển Croatia và 2 cú sốc cuộc đời

Thủ thành Danijel Subasic.
Thủ thành Danijel Subasic.
TPO - Danijel Subasic quá xuất sắc trong khung gỗ và góp công lớn giúp Croatia giành vé vào chơi bán kết World Cup 2018, nhưng ít người biết rằng, thủ thành 33 tuổi này từng nếm trải những cú sốc lớn trong cuộc đời...

Thành công của đội tuyển Croatia tại World Cup 2018 tính cho tới thời điểm này có đóng góp rất lớn của Danijel Subasic. Vòng bảng, thủ thành 33 tuổi này trở thành điểm tựa vững chắc cho đồng đội bằng những pha xử lý an toàn, làm chủ khu vực 16m50 và thường xuyên có những pha cản phá xuất sắc. Tới vòng 1/8 và tứ kết, Subasic tỏa sáng trên chấm luân lưu 11m để giúp Croatia lần lượt loại Đan Mạch và Nga, qua đó giành vé vào chơi bán kết lần đầu tiên kể từ năm 1998.

Xuất sắc và bản lĩnh là thế, nhưng ít người biết rằng, thủ thành 33 tuổi này đã trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp lẫn đời tư cá nhân, thậm chí từng có lúc suýt chia tay bóng đá.

Năm Subasic 15 tuổi, đội bóng quê nhà Zadar của anh có HLV mới. Ông này không ấn tượng với anh chàng có bố gốc Serbia, còn mẹ là người Croatia nên đẩy Subasic lên ghế dự bị.

Thời điểm đó, Subasic đã nghĩ tới chuyện từ bỏ giấc mơ bóng để tập trung cho việc học văn hóa. Rất may là điều đó đã không xảy ra khi HLV thủ môn tới tận nhà để thuyết phục cầu thủ này tiếp tục chơi bóng.

Nhờ sự chăm chỉ tập luyện, Subasic có sự tiến bộ vượt bậc về chuyên môn và được đội bóng hàng đầu Croatia là Hajduk Split chiêu mộ với giá 400.000 euro vào đầu năm 2008.

Tuy nhiên, thời điểm khoác áo Hajduk Split, Subasic nếm trải thêm một cú sốc lớn về tình cảm. Theo đó, cha của cô bạn gái Antonije Bozze kiên quyết phản đối mối tình giữa cô và Subasic.

Phải mất vài năm "yêu trong bí mật", Bozze và Subasic mới có thể công khai chuyện tình cảm. Hai người quyết định thuê một căn hộ sống chung và kết hôn năm giữa năm 2008. Tới nay, họ đã có chung với nhau 1 con trai và 1 con gái. Những ngày qua, Bozze và hai con đều đến Nga để cổ vũ cho Subasic thi đấu.

Nước mắt người hùng
Những người tham dự cuộc họp báo sau trận Croatia-Đan Mạch ở World Cup 2018, không khỏi xúc động khi chứng kiến thủ thành Subasic bật khóc khi nhắc lại chuyện về người đồng đội cũ Hrvoje Custic. Cách đây 10 năm, Hrvoje Custic qua đời do một tai nạn trên sân bóng bên đường biên. Custic năm ấy mới 24 tuổi đã theo bóng và đập đầu vào tường cách đường biên chỉ hai mét. Ngay lập tức, anh đã được đưa đến bệnh viện, nhưng không qua khỏi.
Người hùng tuyển Croatia và 2 cú sốc cuộc đời ảnh 1 Subasic khi nhớ về người bạn xấu số.
Trả lời phỏng vấn giới truyền thông, Subasic cho biết, chiến thắng trước Đan Mạch là món quà để tưởng nhớ một người bạn thân của anh, Hrvoje Custic. Thủ thành xuất sắc của Croatia đã không thể kìm được nước mắt khi nhắc đến Custic. Anh cho biết, trong trận gặp Đan Mạch, mỗi lần cản phá thành công được một quả penalty, anh đều ngước nhìn lên cao và nghĩ rằng Custic ở trên đó có thể chứng kiến tất cả.
MỚI - NÓNG