Người dân phẫn nộ vụ trẻ em bị bạo hành tại mái ấm Hoa Hồng ở TPHCM

TPO - Xem hình ảnh, clip các trẻ nhỏ mồ côi được nuôi dưỡng tại mái ấm Hoa Hồng (quận 12, TPHCM) bị đánh đập, người dân và hàng xóm xung quanh cơ sở này đều phẫn nộ và mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm.

Ngày 4/9, Công an quận 12 (TPHCM) phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc với bà Giáp Thị Sông Hương (52 tuổi, ngụ quận 12) và nhiều người khác để làm rõ vụ trẻ em bị bạo hành tại mái ấm Hoa Hồng.

Bà Hương là chủ mái ấm Hoa Hồng nằm trên đường Tô Ký (phường Trung Mỹ Tây, quận 12), được cộng đồng mạng gọi là người phụ nữ "không chồng, nhiều con" vì cưu mang hàng chục trẻ mồ côi, từ dưới 1 tuổi đến 4 tuổi.

Người dân phẫn nộ vụ trẻ em bị bạo hành tại mái ấm Hoa Hồng ở TPHCM ảnh 1

Mái ấm Hoa Hồng, nơi xảy ra vụ trẻ em bị bảo mẫu bạo hành. Ảnh: Hoàng Thuận

Chia sẻ với phóng viên, bà V.T.N.H. (68 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) cho biết, bà thường xuyên mang đồ từ thiện đến cho các trẻ tại đây và nhiều lần chứng kiến bảo mẫu chỉ dùng một chiếc muỗng để đút thức ăn cho khoảng 10 trẻ.

Theo bà H., cách cho trẻ ăn như trên dễ lây lan bệnh nếu một trong số các em bị ốm. "Xem hình ảnh các cháu bị đánh đập mà tôi đau lòng”, bà Hoa bức xúc và cho rằng những người có hành vi bạo lực như vậy thì không nên làm nghề bảo mẫu.

Tương tự, chị Mai Chi (36 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) biết mái ấm Hoa Hồng thông qua người thân và chị cũng nhiều lần mang nhu yếu phẩm cho các cháu được nuôi ở đây. Khi mang đồ từ thiện đến, đại diện cơ sở này sẽ đưa các nhà hảo tâm lên các phòng để thăm các trẻ.

Hồi tháng 5, chị C. mang tã, sữa đến cho thì các trẻ ở đây vui mừng, quấn quýt kế bên. "Tôi thấy mấy bé bị bạo hành mà đau xót, không chịu nổi. Tôi không ngờ một mái ấm nuôi dưỡng trẻ mà lại có những bảo mẫu hành động như vậy", chị C. buồn bã.

Trong khi đó, ông L.T.P. (50 tuổi, ngụ quận 12) cho biết, cơ sở này hoạt động chăm nuôi trẻ mồ côi đã lâu và các bảo vệ, bảo mẫu tại đây đều niềm nở với mọi người xung quanh. Sáng nay, lực lượng công an có mặt kiểm tra thì ông mới biết sự việc trẻ em bị bạo hành.

Theo chủ một tiệm vé số gần hiện trường, thời điểm cuối tuần, có nhiều nhà hảo tâm mang đồ từ thiện đến cho trẻ em tại đây và được chủ cơ sở đưa lên lầu để thăm. Trong khi đó, những người dân xung quanh muốn lên thăm thì đều bị từ chối.

Ghi nhận của PV, trưa 4/9, công tác kiểm tra, lấy lời khai những người liên quan vẫn đang diễn tra. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định mái ấm trên có giấy phép hoạt động và đang nuôi dưỡng 86 trẻ.

Cụ thể, phòng 101 có 15 trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi; phòng 202 có 37 trẻ từ 1 tuổi đến khoảng 3 tuổi; 31 trẻ đang đi học trường mầm non bên ngoài và 3 trẻ đang nằm bệnh viện.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

Trước đó, sáng 4/9, báo chí phản ánh một bảo mẫu tên Tuyền làm việc tại mái ấm Hoa Hồng đã có những hành động ngược đãi, đánh đập dã man đối với các trẻ nhỏ đang được nuôi dưỡng ở đây.

Người phụ nữ này đã dùng tay xách người, ném lật úp trẻ lên nệm, đánh vào các bộ phận tay chân, bóp đầu, bóp miệng, tát, đấm liên tiếp vào trẻ nhỏ. Có bé bị đánh chảy máu miệng...

MỚI - NÓNG
Công an vây bắt hàng chục quái xế đua xe, gây rối
Công an vây bắt hàng chục quái xế đua xe, gây rối
TPO - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện một nhóm thanh thiếu niên tụ tập, chuẩn bị di chuyển về thị trấn Phước Hải (huyện Đất Đỏ) và thị trấn Long Hải (huyện Long Điền) để đua xe, chạy nẹt pô, lạng lách đánh võng nên mật phục, chốt chặn và truy bắt.