Cảnh sát Anh hôm nay xác nhận về cái chết của Carl Thompson khi có một cuộc gọi vào lúc 10:38 ngày 21/6 thông cáo một người đàn ông khoảng 30 tuổi đã tử vong.
Trước đây, các bác sỹ đã cảnh báo về cái chết của Carl nếu anh không giảm ít nhất 286kg. Sức khoẻ của anh trở nên xấu đi khi anh bị đau tim và nhiễm trùng máu vào 3 năm trước.
Dù gặp vấn đề ăn uống từ nhỏ, nhưng cân nặng của Carl thực sự vượt kiểm soát kể từ năm 2012 khi mẹ anh mất vì u não. Anh tìm đến thức ăn để đối phó với nỗi đau của mình. Chỉ sau 3 năm, anh đã nặng đến mức không thể di chuyển được nữa.
Sau khi mẹ mất vào năm 2012, Carl tìm đến thức ăn để xoa dịu nỗi đau của mình, từ đó cân nặng của anh tăng nhanh chóng
Carl sống một mình, anh không thể tự đi lại hay tắm rửa được. Anh sống nhờ sự trợ giúp của 2 nhân viên từ Dịch vụ Y Tế Quốc gia. Hàng ngày, họ đến để nấu nướng và làm vệ sinh cho anh vào buổi sáng và chiều tối.
Mỗi ngày, thực đơn buổi sáng gồm: 4 xúc xích, 5 quả chứng chiên, một đĩa đầy nấm và bánh mì chiên. Bữa trưa là một bát mì ống, khoai tây chiên, thịt xông khói, thịt lợn nướng, bánh mì sandwich và socola. Bữa tối anh thường dùng thức ăn nhanh.