Người đàn ông đã một lần ngoại tình sẽ khó 'hoàn lương'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bởi một khi chồng không còn coi vợ, con là gia đình, là tổ ấm của mình nữa thì hôm nay chị giữ được anh ấy ở nhà, nhất định ngày mai anh ấy sẽ tìm mọi lí do để đến với người tình mà anh ấy đã chọn.

Đúng là đàn ông hay đàn bà gì khi đã sa vào chuyện ngoại tình thì họ đều có trăm phương, nghìn kế để qua mặt vợ hay chồng mình đúng không chị? Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Chồng yêu vợ, thương con và sự thật chết lặng không người đàn bà nào muốn chứng kiến, thì chồng chị cũng nằm trong số những người sống bản năng đến quên cả vợ con, quên cả trách nhiệm trụ cột trong gia đình của mình vì gái.

Nhưng thôi chị ạ, bây giờ có buồn khổ bao nhiêu thì sự thật vẫn là sự thật. Thay vì ngồi đó than khóc cho số phận không may của mình và con, chị hãy mạnh mẽ, dũng cảm chấp nhận mọi chuyện đã xảy ra, chờ chồng trở về rồi cùng nhau giải quyết.

Nếu chồng chị không phải nhất thời say nắng cô gái trẻ đó, mà anh ấy đã chọn cô ấy thế chân chị thì tôi nghĩ chị nên kí đơn li hôn để chồng được sống theo ý muốn của chồng. Bởi một khi chồng không còn coi vợ, con là gia đình, là tổ ấm của mình nữa thì hôm nay chị giữ được anh ấy ở nhà, nhất định ngày mai anh ấy sẽ tìm mọi lí do để đến với người tình mà anh ấy đã chọn.

Đừng nuối tiếc làm gì nữa chị ạ, chị có nghề cho thu nhập ổn trước khi lấy chồng, hãy phát huy năng lực, sở trường của mình, hãy tìm việc phù hợp để nuôi bản thân và nuôi con.

Bên chị còn có ba má, có người thân, sẽ không ai nỡ bỏ chị lúc chị gặp trắc trở này đâu. Nghị lực lên chị chúc chị thành công chị nhé.

MỚI - NÓNG