Nghi vấn Israel tập kích loại bỏ một chỉ huy cấp cao của Hezbollah ở Li-băng

TPO - Quân đội Israel đã loại bỏ Wissam Tawil - một chỉ huy hàng đầu của phong trào Hezbollah trong cuộc tấn công ở miền nam Li-băng hôm 8/1. Động thái này có thể thổi bùng căng thẳng trên biên giới hai nước sau ba tháng giao tranh.

Ba nguồn tin ở Li-băng cho biết Tawil và một chiến binh Hezbollah khác đã thiệt mạng khi chiếc ô tô của họ bị tấn công ở làng Majdal Selm, cách biên giới khoảng 6 km. Quân đội Israel chưa bình luận về thông tin trên. Nguồn tin cấp cao cho biết cái chết của ông Tawil sẽ là một cú sốc lớn, vì ông có kinh nghiệm triển khai Hezbollah ở Syria và Iraq.

Wissam Tawil được cho là chỉ huy lực lượng Radwan tinh nhuệ của Hezbollah và là sĩ quan cấp cao nhất của Hezbollah thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát đến nay. Ông đóng vai trò quan trọng trong việc chỉ đạo các hoạt động của tổ chức này ở phía nam Li-băng.

Hezbollah đã phổ biến những bức ảnh của Tawil với các thủ lĩnh nhóm. Một bức ảnh khác cho thấy ông ngồi cạnh cố lãnh đạo Lực lượng Quds của Iran - Qassem Soleimani, người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ ở Baghdad (Iraq) bốn năm trước.

Hơn 130 chiến binh Hezbollah bao gồm các thành viên Radwan đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh bùng phát đầu tháng 10 giữa nhóm này với Israel. Hezbollah đã phóng rocket và các loại vũ khí khác vào các vị trí của Israel. Quân đội Israel đáp trả bằng các cuộc không kích và pháo kích.

Hàng chục nghìn người ở cả hai bên biên giới đã sơ tán và các cuộc giao tranh làm dấy lên mối lo ngại về một cuộc xung đột trên quy mô lớn hơn.

Hezbollah cho biết chiến dịch hiện tại của họ nhằm vào Israel là để hỗ trợ người Palestine ở Dải Gaza. Nhưng các cuộc giao tranh phần lớn chỉ diễn ra ở khu vực gần biên giới Li-băng - Israel.

Căng thẳng dâng cao vào tuần trước khi một cuộc tấn công nghi của Israel ở vùng ngoại ô phía nam Beirut (khu vực do Hezbollah kiểm soát thuộc Li-băng) làm phó lãnh đạo Hamas Saleh al-Arouri thiệt mạng. Israel không xác nhận cũng không phủ nhận trách nhiệm của mình về vụ tấn công này.

Hezbollah hôm thứ Bảy cho biết họ đã tấn công một trạm quan sát quan trọng của Israel bằng 62 quả rocket như một "phản ứng sơ bộ" đối với cái chết của ông Arouri.

Quan chức Hezbollah - Sayyed Hassan Nasrallah cảnh báo Israel trong hai bài phát biểu trên truyền hình vào tuần trước rằng không nên phát động một cuộc chiến tranh toàn diện ở Li-băng. Ông Nasrallah nói: “Bất cứ ai nghĩ đến chiến tranh với chúng tôi - nói một cách ngắn gọn, người đó sẽ hối hận về điều đó”.

Hôm Chủ nhật, phó lãnh đạo Hezbollah - Naim Qassem cho biết nhóm này không muốn "khởi động chiến tranh tổng lực, nhưng nếu Israel quyết định tiến hành chiến tranh tổng lực với chúng tôi thì chúng tôi sẽ đáp trả bằng chiến tranh tổng lực, không do dự và bằng tất cả những gì chúng tôi có".

Theo Reuters
MỚI - NÓNG