Nghề kỳ lạ: Nửa đêm nín thở, nghe những tiếng động vọng lên từ lòng đất

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cứ tầm 22 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau, những công nhân dò bể lại đến từng góc đường, điểm cống để tìm điểm rò rỉ nước, đánh dấu để hôm sau có người đến sửa vá.

Một đêm làm việc của Tổ dò bể thuộc Ban quản lý giảm nước không doanh thu Công ty CP Cấp nước Bến Thành

Tổ dò bể thuộc Ban quản lý giảm nước không doanh thu Công ty CP Cấp nước Bến Thành (Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - SAWACO) có 12 người. Mỗi đêm, họ đều đi kiểm tra từng đường ống dẫn nước để dò tìm và phát hiện những điểm rò rỉ trên mạng lưới cấp nước, nhằm góp phần trong công tác giảm thất thoát nước của thành phố.

Khoác chiếc áo phản quang lên người, khệ nệ khuân bộ đồ nghề gồm máy dò, xà beng, đèn pin… họ giống hệt “bác sĩ” với đeo tai nghe chuyên dụng có bộ điều khiển trước bụng rồi lần theo từng tuyến ống nước. Mỗi nhóm từ 2 – 3 người tỏa vào từng con hẻm. Họ đi chậm từng bước, đưa ống nghe rà mặt đường, lúc bên phải lúc bên trái, nín thở nghe những tiếng động vọng lên từ lòng đất.

Nghề kỳ lạ: Nửa đêm nín thở, nghe những tiếng động vọng lên từ lòng đất ảnh 1

Chuẩn bị đồ nghề trước khi vào việc

Nghề kỳ lạ: Nửa đêm nín thở, nghe những tiếng động vọng lên từ lòng đất ảnh 2

Nhìn những công nhân dò bể với dụng cụ y hệt "bác sĩ"

Trung bình mỗi đêm, công nhân dò bể đi bộ khoảng 4 - 5km. Thời gian từ 23 giờ đến 3 - 4 giờ ngày hôm sau chính là “giờ vàng” bởi yên tĩnh, ít xe cộ qua lại và chủ nhà cũng ít sử dụng nước.

Vậy nhưng, đây cũng là lúc nhiều nguy cơ chực chờ nhất. Bởi kiểu lò dò, mò mẫm đến từng ngôi nhà lúc nửa đêm về sáng... đáng ngờ lắm. Chuyện thường xuyên bị nhìn theo bằng ánh mắt nghi ngờ, đe dọa... xảy ra như cơm bữa.

Nghề kỳ lạ: Nửa đêm nín thở, nghe những tiếng động vọng lên từ lòng đất ảnh 3

Đi từng ngõ ngách để tìm ống nước hư

Nghề kỳ lạ: Nửa đêm nín thở, nghe những tiếng động vọng lên từ lòng đất ảnh 4

Với điểm nghi ngờ, họ lấy nước để kiểm tra

Nghề kỳ lạ: Nửa đêm nín thở, nghe những tiếng động vọng lên từ lòng đất ảnh 5

Công việc đi đêm vất vả, nhiều nguy cơ nhưng với những "bác sĩ" dò bể, niềm vui của họ chính là tìm thấy điểm rỏ rỉ nước để xử lý kịp thời, đảm bảo nước sạch cho người dân...

Những người làm nghề này điểm ra những cái sợ khi làm việc đêm hôm, đó là sợ gặp người nghiện ma túy, sợ người say xỉn gây sự, sợ xe chạy liều... Có lần người dân còn gọi báo công an vì nghi kẻ trộm.

MỚI - NÓNG