Ngày về của những người Thanh Hóa

Ngày về của những người Thanh Hóa
Hầu hết những con người ưu tú nhất mà bóng đá Thanh Hóa từng sản sinh trong quá khứ bây giờ không còn ở lại quê hương. Cựu cầu thủ Công an Hà Nội, Hoàng Trung Phong, giờ là một cán bộ CSGT ở Hà Nội. Cựu tuyển thủ Triệu Quang Hà giờ là GĐ Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của Cty CP Thể thao T&T, sát cánh cùng những người Thanh Hóa khác như Nguyễn Văn Tiến, Phạm Như Thuần... trong công việc huấn luyện và đào tạo ở đội bóng Thủ đô.

Ngày về của những người Thanh Hóa

Hầu hết những con người ưu tú nhất mà bóng đá Thanh Hóa từng sản sinh trong quá khứ bây giờ không còn ở lại quê hương. Cựu cầu thủ Công an Hà Nội, Hoàng Trung Phong, giờ là một cán bộ CSGT ở Hà Nội. Cựu tuyển thủ Triệu Quang Hà giờ là GĐ Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của Cty CP Thể thao T&T, sát cánh cùng những người Thanh Hóa khác như Nguyễn Văn Tiến, Phạm Như Thuần... trong công việc huấn luyện và đào tạo ở đội bóng Thủ đô.

Hồng Minh (HN T&T) là một cầu thủ gốc Thanh Hóa
Hồng Minh (HN T&T) là một cầu thủ gốc Thanh Hóa .

Sau thế hệ đó, những Sỹ Mạnh, Tăng Tuấn, Tiến Thành... giờ cũng không còn khoác áo đội bóng quê hương, và hẳn nhiên không thể không nhắc tới Hồng Minh, Sỹ Cường, Đại Đồng đang nằm trong biên chế của HN.T&T, đối thủ của đội bóng xứ Thanh trận đấu chiều nay.

Người ta tính rằng, bóng đá Thanh Hóa không thiếu nhân tài. Nếu tập hợp tất cả các cầu thủ gốc Thanh Hóa đang thi đấu ở V-League và hạng Nhất, đó sẽ là một đội hình đủ sức thách thức bất cứ đối thủ nào. Nhưng điều trớ trêu là cái vận của bóng đá Thanh Hóa thì cứ mãi lận đận, mà đằng sau đó hẳn là những câu chuyện rất dài về chuyện tiền bạc và cơ chế.

Sau nhiều năm xa quê, ân oán hay những mối liên hệ với bóng đá quê hương của Hồng Minh, Sỹ Cường, Đại Đồng giờ cũng không còn quá nặng nề, dù đâu đó trên khán đài, họ có thể gặp phải sự ác cảm từ trong quá khứ. Song nói như trung vệ Đại Đồng: “Nghe nhiều rồi cũng thành quen”, trận đấu chiều nay vì thế cũng chỉ là một trận đấu bình thường trong nghiệp quần đùi áo số. Khác chăng là những giây phút quý giá đoàn tụ với gia đình, người thân sau những tháng ngày biền biệt.

Cầu thủ Thanh Hóa bây giờ hầu hết là thế hệ đàn em của những cái tên vừa nhắc. Và họ cũng dành cho thế hệ đàn anh của mình một sự tôn trọng nhất định. Xứ Thanh hẳn có đôi chút chạnh lòng khi chứng kiến những người con em của mình bên kia chiến tuyến. Nhưng đó không phải là lý do để những Văn Thắng, Đình Tùng hay Công Huy phải chùn chân.

Còn ngày về của những người Thanh Hóa hẳn sẽ rất ngọt ngào nếu họ lại ra đi với 3 điểm kèm theo.

Theo Hoàng Minh
Thể Thao & Văn Hóa

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG