Ngày tết thiếu nhi, lắm nỗi băn khoăn

Ngày tết thiếu nhi, lắm nỗi băn khoăn
TP - Diễn viên hài Tự Long đang bước vào độ chín trong nghề. Ngày tết thiếu nhi tới gần, Tự Long càng tất bật hơn với công việc tập luyện trên sân khấu, nơi mà anh và các bạn diễn dành rất nhiều tình thương yêu gửi đến các khán giả “nhí”.
Ngày tết thiếu nhi, lắm nỗi băn khoăn ảnh 1

Đến hẹn lại lên, như một lời “giao ước” với khán giả, từ năm 2007 đến nay, Tự Long đã cùng bạn diễn Xuân Bắc dàn dựng một chương trình đặc biệt vào dịp kỷ niệm ngày quốc tế thiếu nhi. Tự Long cho biết: “Để có được một chương trình dành cho các em nhỏ, tôi và Xuân Bắc đã tự tay viết kịch bản, chọn diễn viên, thiết kế trang phục, đạo cụ... Vì chúng tôi tự nghĩ ra nên... tự làm thôi! Nhưng mọi chương trình đều phải tính toán kĩ lưỡng thì mới tạo nên sự hấp dẫn mà không trùng lặp với các chương trình trước đó”.

Gặp Tự Long ở hậu trường, anh có vẻ đang rất hứng khởi khi thủ vai “lãnh chúa” trong vở kịch Ben, cậu bé biến thể, mặc dù năm trước, xem anh đóng vai “đại ma vương” thì cậu con trai anh đã khóc thét lên vì sợ hãi. Anh đã chia sẻ: “Con trai tôi cũng như nhiều trẻ em ở thành phố, các cháu tuy được chăm chút với đầy đủ tiện nghi nhưng lại thiếu môi trường để gần gũi với thiên nhiên, với cuộc sống. Khi đưa con trai về quê, cháu nhìn thấy con chó, con lợn cũng khóc thét lên”.

Tự Long cũng tỏ mối lo ngại rằng, trẻ em thành phố bây giờ được bảo trợ quá nhiều nên thụ động. Ước mơ của trẻ em bây giờ cũng khác xưa. Nếu như bản thân anh ngày nhỏ từng ước ao “đi đóng gạch nuôi bà” thì trẻ em bây giờ lại ước làm siêu nhân, làm phi công, làm những người hùng “tung hoành” trên khắp thế giới bằng sức mạnh và phép thuật phi thường.

Sở dĩ các em nhỏ có ước mơ như vậy vì được xem nhiều phim hoạt hình, đọc nhiều truyện tranh thay vì nghe những câu chuyện cổ tích Việt Nam đôn hậu được kể bằng lối truyền miệng. Các bậc làm cha mẹ bây giờ cũng ít người có thói quen kể chuyện cho con nghe. Tự Long cho rằng: Ước mơ của trẻ em ngày nay hoàn toàn phù hợp với lứa tuổi và môi trường sống, chỉ có điều người lớn nên biết cách hướng các em tới đời sống xung quanh nhiều hơn.

Lấy cảm hứng từ bộ phim hoạt hình Ben 10, hai nghệ sỹ hài Xuân Bắc - Tự Long đã lên kịch bản cho vở kịch Ben - cậu bé biến thể.

Buổi diễn kịch năm nay, nhà hát cũng tạo cơ hội lớn để các trẻ em ở bệnh viện nhi trung ương mắc bệnh hiểm nghèo có dịp tới xem kịch và hưởng không khí tết thiếu nhi vui nhộn. “Tôi biết rằng, trong số các em nhỏ tới xem kịch, có những em bị bệnh hiểm nghèo như ung thư, máu trắng... có em hoàn cảnh khó khăn, nếu không có vé mời thì cũng không thể có cơ hội đi xem. Mỗi khi nghĩ tới điều đó, tôi lại tự nhủ càng phải cố gắng nhiều hơn”.

Tự Long tâm sự: “Lợi nhuận lớn nhất của chúng tôi là tiếng cười trẻ nhỏ, đó là món quà chúng tôi luôn luôn muốn dành tặng các em khi còn “sung sức”.

Anh cũng ước ao rằng, có thể mang chương trình đi diễn ở những vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa của đất nước. Tuy nhiên, để làm được điều này còn rất nhiều khó khăn. Sau những giờ luyện tập trên sân khấu, Tự Long lại ngồi dưới hàng ghế khán giả, trong mắt anh, còn lắm nỗi băn khoăn.

MỚI - NÓNG
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
TPO - Cầu truyền hình "Dưới lá cờ Quyết Thắng" đưa khán giả gặp gỡ những cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ai trong số họ cũng có những câu chuyện đáng nhớ về chiến trường xưa. Những kỷ niệm của họ làm sống dậy cả một thời oanh liệt.
Hà Nội làm tiếp đường trên cao từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy hơn 8.500 tỷ đồng
Hà Nội làm tiếp đường trên cao từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy hơn 8.500 tỷ đồng
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố Hà Nội tiến độ lập báo cáo và đề xuất chủ trương đầu tư 10 dự án đầu tư công và 1 dự án tư theo hình thức PPP (đối tác công - tư) để hoàn thiện và thực hiện trong thời gian tới, trong đó có dự án đường trên cao Vành đai 2 từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy.