Có 14 kết quả :

Những cháu nhỏ bản Sắt trốn nắng dưới một góc lán

Ngậm ngùi bản Sắt

TP -  “Chiếc lán tạm này không đủ che mưa, che nắng nên em dạy không có giờ giấc cố định, phải tuỳ vào thời tiết để gọi các em đến lớp. Như hôm nay trời nắng em phải cho các cháu nghỉ sớm buổi sáng, còn buổi chiều phải chờ trời mát mới gọi các em đến lớp. Không xong chương trình thì chong đèn dạy đêm, chứ giờ này mà vào đó nóng hầm hập như lò lửa” – cô giáo Nguyễn Thị Yến nói về tình cảnh dạy và học ở bản Sắt hiện nay.
Ảnh minh hoạ: Internet

Tâm sự buồn của trai trẻ làm 'công cụ giải trí' cho quý bà

TPO - Nếu anh quyết chấm dứt lỗi lầm của mình để có tương lai cho mình thì việc anh đề nghị bà chủ để nói chuyện sòng phẳng, nghiêm túc với bà ta là điều cần làm đối với anh lúc này. Sai thì rõ ràng là anh sai rồi, nhưng không có nghĩa vì xấu hổ, vì sợ đàm tiếu của làng xóm mà anh chấp nhận sống buông thả, làm "công cụ giải trí" cho người đàn bà mất nết như vậy.
Bệnh nhân đang điều trị tại BV K Trung ương cùng tham dự chương trình Xuân ấm áp - Cơm sum vầy. Ảnh Quảng An

Tết ấm lòng của các bệnh nhân “mang án tử”

TPO - Tết là sum họp, là quây quần bên gia đình, bên những người thân yêu để cùng trao yêu thương và nhận những lời chúc chân thành. Thế nhưng với các bệnh nhân nặng phải ở lại điều trị tại bệnh viện, đặc biệt là bệnh nhân ung thư, có thể đây sẽ là cái tết cuối cùng trong cuộc đời...